MUA HE
Wednesday, May 14, 2008 10:07:30 AM
Sao dạo này trời cứ mưa hoài nhỉ,mà mưa ở Sài Gòn này thật là đáng ghét,thoắt nắng,thoát mưa rùi lại nắng,mưa làm cho cái khoảng cách từ nhà đến trường của nó như dài thêm,mưa làm cho những con đường thêm trơn trợt,lầy lội,mưa làm cho bao người phải khốn đốn(như nó,ướt nhẹp,lạnh cóng vì cái tội không đem theo áo mưa),mưa bắt đầu một ngày mới và kết thúc một ngày buồn tẻ,không bít mưa đối với ai đó như thế nào nhưng đối với nó lúc này mưa thật đáng ghét.Nó ghét mưa lắm!!mưa làm cho pé xe đạp điện của nó bị chết máy,bé không chịu chạy cứ nằm lì một chỗ làm cho nó phải đạp muốn chết mới về được đến nhà,mưa làm cho nó cảm thấy buồn và cô đơn hơn mỗi khi nhìn thấy mưa rơi,mưa làm cho nó chả học hành gì được cả(vì mãi ngắm mưa mà!!!!).Giá như bi giờ,vào lúc này,có ai ngồi tâm sự với nó nhỉ,mưa làm lòng nó buồn wa’ đi mất,nó muốn khóc we’.hic hic
Hôm nay,lại một ngày mưa,hè về thật rùi,ở thành phố thật là buồn chán,không như ở quê của nó.hè mà chẳng được nghe tiếng ve kêu,chẳng được nhìn thấy phượng nở,chẳng được nghĩ học mà chỉ được nhìn thấy mưa thui!!!nó vừa học xong môn marketing căn bản,vừa định chuẩn bị về thì cơn mưa ào tới,và thế là cả lớp nó quay quần lại bên nhau,cảm giác thật là ấm cúng,nó mong sao trời cứ mưa mãi mưa mãi,để cho cái cảm giác đó của nó sẽ không bao giờ hết.với lại bi về nhà sớm để làm gì,có gì vui đâu chứ!!!nó lại phải đối mặt với bốn bức tường của căn phòng nhỏ của nó,nó buồn lắm!!!
Nghĩ đến thứ sáu này là nó đã có mặt ở nhà rùi!!!!lại được cùng gia đình quay quần bên mâm cơm,cùng nhau trò chuyện và lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên nhà,thật là thú vị bít mấy!!!!!nó lại được mẹ chở về ngoại chơi,nó vui quá!!!mùa này ở nhà ngoại nó chắc là sẽ có rất nhiều trái cây!!!hihi!!nào là chôm chôm nè,mít tố nữ nè, sầu riêng nè,ổi nè, bưởi nè.Nghĩ đến đóa thui thì nó đã không chịu nổi nữa rùi, thèm we’!!!hihihi,nó sẽ được ra sông chơi, ngồi ngắm cảnh sông,gió thì thổi vi vu,chắc là thú vị lắm,nếu lúc đó mà mưa thì sao nhỉ????hihi!!được chạy nhảy dưới mưa thì còn gì thú vị bằng chứ!!!!từng hạt mưa tí tách rơi,từng hạt từng hạt rơi xuống dòng sông ,vỡ tan và hòa cùng vào dòng chảy của sông ,cũng giống như mỗi người chúng ta,khi sinh ra thì thật trắng trong,tinh khiết,hồn nhiên vô tư giống như những hạt mưa kia,thời gian trôi qua,mỗi người rồi sẽ lớn lên,lớn lên và sẽ có một lúc nào đó thoát khỏi vòng tay của bố mẹ cũng như những hạt mưa thoát khỏi sự che chở của những đám mây để hòa vào dòng xoáy của cuộc đời với đầy những chông gai thử thách giống như những hạt mưa rơi xuống và hòa vào dòng sông,những hạt mưa nào may mắn sẽ tìm được đường ra biển lớn còn những hạt không may mắn bằng sẽ bị những con sóng vô tình đánh ập vào bờ và không còn có cơ hội tìm thấy được biển lớn nhưng thay vào đó thì những hạt mưa đó sẽ thấm vào đất và làm xanh tươi hơn cho cây cỏ ở hai bên bờ sông,đó cũng là một việc làm thật có ý nghĩa.
Đang suy nghĩ miên mang thì bên ngoài trời lại mưa,nghĩ lại thì nó thấy mưa cũng dễ thương đó chứ.nhờ có mưa không khí mới trở nên mát mẻ như thế này,cây cối trở nên xanh tươi hơn,những con đường khoác lên mình bộ áo mới,sạch sẽ,sáng sủa hơn.mưa xua đi cái nóng kinh khủng của mùa hè,mưa làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn,làm cho nó không biết tự bao giờ trở nên lãng mạng hơn,nghĩ ngợi nhiều hơn.ôi thật tuyệt!!!!!những cơn mưa đầu hạ……
[/FONT]








