My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

ngay dang nho

Bi giờ là mấy giờ rùi nhỉ,ngoài trời lúc này nó chỉ thấy trăng trắng,không biết là sương hay là nắng.Vội hươ lấy cái điện thoại : “Trùi 5h sáng rùi seo!!!huhu!!!!làm seo bi giờ!!!!hic hic!!!nó chưa học bài xong nữa!!hôm nay nó kiểm tra anh văn mà!!”Tối qua nó đã cố thức để xem lại cho hết những phần mà nó còn hay sai và nó không bao giờ đụng đến,nhưng mới đọc được có vài chữ thì nó đã chuyển từ tư thế ngồi sang nằm,và nó chợt nhận ra pé gối hôm nay sao mà êm đến thế,nằm lên pé thì thoải mái biết bao!!!và thế là nó chìm vào giấc ngủ lúc nào nó cũng chẳng hay biết nữa,đèn vẫn mở,vi tính thì chưa tắt.Nó nghỉ kỳ này thì nó tiêu thật rùi,nó thật là hoang phí tiền của mà,chắc là mọi người trong nhà sẽ chửi cho nó một trận ra trò nhưng thật là may mắn,không ai nói gì nó hết.Haha!!!Tránh được vỏ dưa nhưng bi giờ nó lại mắc phải vỏ dừa,biết làm sao đây chứ,nó đã ôn bài xong đâu,còn bao niêu là cái nó chưa coi,bi giờ còn được khoảng một tiếng liệu nó có làm nên trò trống gì hong nhỉ???(vì thầy bảo rằng hôm nay nó phải có mặt ở lớp trước nữa tiếng,tức là 7h.)

Loay hoay với đóng sách vỡ một hồi,nhìn lại đồng hồ: “chết chưa,ba ui!!cứu con với,6h25 rùi seo???seo mà nhanh thế nhỉ??zậy là nó chỉ còn có 35 phút nữa thui!!!làm seo mà kịp đây!!!huhu.Rời khỏi nhà vào lúc 6h45,nó chạy như bay đến trường,mặc cho bao nhiêu là bụi cứ ùa vào mặt nó,mặc cho có chuyện zì xảy ra với nó,nó cũng hông quan tâm: “lạy trời,mong sao là kịp,nếu không thì mình tiêu rùi!!!”(bình thường nó phải mất đến 25 phút mới đến được trường mà).Ngoài đường bi giờ sao mà nhiều xe đến thế nhỉ???nó lại toàn bị vướng đèn đỏ không mới ác,kiểu này thì tiêu thật rùi!!sui pà kố luôn!!!

Vừa bước vô lớp,thấy mọi người đã ngồi vào vị trí sẵn sàng chiến đấu thì nó rất vui mừng vì nó đã không đến quá trễ.Thầy bắt đầu phát đề,vừa nhìn vô cái đề,nó muốn té sĩu!!!: “không!!! nó không thể sĩu vào lúc này được,nó còn phải làm bài nữa chứ!!!bình tĩnh,tự tin và chiến thắng!!!ze ze!!!”đó là câu khẩu hiệu mà nó hay nói khi bước vào bất cứ kỳ thi nào từ thi học kỳ,thi tốt nghiệp và kỳ thi quan trọng nhất mà nó từng trải qua là thi Đại học.mà làm seo bi giờ nhỉ,toàn là từ mới hong hà,chắc là mấy chữ này biết nó nhưng nó không quen mấy chữ này rùi,ngồi suy nghĩ và đoán nghĩa mãi,cuối cùng nó cũng hoàn thành phần thi viết của mình.Bi giờ nó lại phải trải qua phần gây cấn hơn là thi nghe,phần này thì nó đỡ hơn, nhưng kỳ này thì nó cũng làm không khá hơn kỳ trước cho lắm.Còn phần thi nói nữa chứ.huhu.hôm nay nó làm bài thật tê.kết quả không như nó mong đợi.huhu.buồn we đi mất.không biết có cái lỗ nào cho nó chui xuống ngay bi giờ hong nhỉ,không sao!!hay wa!!nó đang đứng trên lầu ba nè!!giờ mà nhảy xuống chắc là xong chuyện,nhưng sao mà cao we zậy te.rủi nhảy xuống mà không chết thì seo nhỉ???bị thương thì sao nhỉ.thành đại bàng gãy cánh thì xí lắm!!nó không thích đâu!!thui đành chấp nhận đau thương zậy!!huhu!!ước gì bi giờ có ai cho nó tâm sự,cho nó quăng cái cục ức này ra thì hay biết mấy!!!huhu!!

Lấy xe ra,nó đi ăn cơm,rùi vô quán chat ngồi,tìm xem có ai cho nó tâm sự không??nhưng seo mà chẳng có ai thế này nhỉ??buồn we đi mất!!giờ nó bít làm gì đây ta???chiều nay nó còn phải học nguyên lý kế toán buổi cuối cùng nữa chứ!!!nó đâu thể nghĩ mà về nhà được!!!

Nghĩ đến mấy môn học cứ thi nhau là buổi cuối cùng mà lòng nó nao nao!!zậy là nó sắp thi học kỳ rùi sao!!!nó chưa ôn bài gì hết!!!mà thứ bảy này nó còn trốn học để đi Đà Lạt với gia đình nữa chứ.Học hành thì ít mà chơi bời thì nhiều,cuộc đời nó không biết sẽ ra sao ngày sau nhỉ!!!lo quá đi mất.

Vì là bữa cuối nên hôm nay thầy cho về sớm.nhưng còn sớm quá chưa đến giờ học nhảy của nó.Bít làm gì đây nhỉ???hihi!!!zui we!!nhìn tụi bạn là nó bít nó không thể về vào giờ này được rùi.Đúng như nó dự đoán.Hôm nay cả đám có một chuyến đi chơi.í!!mà đi đâu nhỉ.hihi.Đi ăn trứng cút lộn sào me!!!hehe!!vừa nghe xong là đã thèm quá đi mất.còn chần chờ gì nữa. “anh em đâu…….???đây nè………!!!xuất phát…………..!!!keke!!!”

Và thế là cả nhóm bọn nó đi ăn uống no say,với tùm lum món được bài ra nào là trứng cút lăn bột sào me,trứng cút lăn bột muối tiêu chanh,hột vịt lộn sào xã ớt.....nhiều ui là nhiều luôn,thức uống cũng đa dạng không kém nào là :Bơ-dâu,mãng cầu-xa bô chê,dừa-mít,cam-cà rốt…(những cái tên nghe mà nổi cả da gà!!!)cả bọn cứ chén no nê mà không bít rùi cuộc đời mình sẽ đi về đâu,thức ăn sẽ đi về đâu!!hihi
Sau khi ăn xong,thì nhiều sáng kiến được đề ra,nào là đi hát karaoke,đi ăn tiếp đợt hai,hay quẹo vào cái quán trà sữa nào đó nhâm nhi,đi coi phim ở cinebox,đi trượt patin…nhiều ơi là nhiều luôn.Cuối cùng cả bọn quyết định đi trượt patin ở thảo cầm viên mới chịu,dù biết nơi đó rất xa,nhưng nó cũng quyết chơi tới cùng,cho dù xe đạp của nó có hay không có điện.

Mất khoảng 15 phút,bọn nó đến thảo cầm viên,vừa bay vào,đập vào mắt tụi nó là giá vé choáng ngợp: “17 nghìn đồng 1 vé”.thế là không ai trong bọn nó muốn vào chơi cả,không biết trượt mà phải tiêu tốn nhiêu đó tiền thì phí quá!!! “zậy bi giờ mình đi đâu giờ he”?nó hỏi.một đứa đáp: “thui!!tụi mình đi về đi!!chứ còn biết đi đâu nữa!!”,nó thật không cam tâm,đã đến được đây rùi,giờ mà về thì buồn we!! “thui mình đi đâu đó chơi nữa đi!!”nó tiếp.và thế là nhiều ý kiến bắt đầu nảy nỡ,nào là chạy xe lên cầu Thủ Thiêm ngắm cảnh hoàng hôn rùi về chắc là sẽ lãng mạng lắm(trùi!!ai rãnh như anh ấy không chứ!!!),nào là đã đến đây rùi thì vô sở thú chơi với mấy con thú 1 xíu rùi về(khà khà), hay là ở đây có khu vui chơi giành cho thiếu nhi nè vô đó chơi thú nhún đi,hay chơi câu cá gỗ cũng vui nè(keke),mình vô Diamond plaza chơi poling đi(giàu thiệt),uh he,vô Diamond plaza ăn kem chuối đi(ai bán cho mà ăn)đi đâu cũng không chịu,thui về nhà là được rùi.

Nói zậy,chứ cả bọn chẳng đứa nào chịu bỏ cuộc cả.và thế là,cả bọn quyết định lang thang trên đường đi về nơi vô định.Cuối cùng,địa điểm mà cả bọn quyết định dừng chân là công viên 30/4,từ đây có thể nhìn thấy Diamon plaza nè,nhà thờ Đức Bà nè,Dinh Độc Lập nè!!vui ghê!!!!

Ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa đá,nhìn mong lung về một nơi vô định,ở một nơi nó chưa từng bao giờ trước đây làm như zậy,cảm giác ấy thật tuyệt.hehe!!!Thế mới biết nhà thờ Đức Bà đẹp thế nào!!!sống ở thành phố gần 3 năm rùi mà giờ nó mới có cơ hội nhìn kỹ Nhà Thờ Đức Bà đến như zậy!!thật là một công trình kiến trúc hoành tráng,thật thích hợp được đặt ở giữa lòng Sài Gòn (trung tâm thành phố).hihi.thích ghê.nó không muốn về chút nào.Đi chơi như vậy cũng thú vị lắm chứ!!không hề buồn chán gì hết.hehe
Ôi!!!thật là một ngày đáng nhớ!!ngày mà chắc chỉ có sinh viên như tụi nó mới có thể làm những chiện pro đến như zậy!!!ôi!!nó yêu cái thời sinh viên tươi đẹp này we!!!nó mong sao,mong sao: “thời gian ui đừng trôi đi nhé!!để ta giữ mãi phút giây này!!!!!”

goodbye my loveKY UC DA LAT MO

Comments

Chính Thuỷchinhthuy Wednesday, June 18, 2008 11:59:39 AM

ui em be !Hoc lop may rui de xuong qua he

Suwandi Bagassuwandi-bagas Friday, July 4, 2008 4:49:36 AM

hello

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28