My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

NHAT KY

Nhật ký,ngày ....11,tháng…5 năm….2008
Hôm nay,nó lại có cơ hội được gặp anh,nó và anh cùng tham gia văn nghệ của trường,anh thì nhảy hiện đại còn nó thì thiết kế thời trang giấy.nó nghỉ hôm nay có lẽ sẽ rất vui,nó và anh có thể sẽ nói chuyện với nhau và có lẽ sẽ có 1 sự tiến triển nào đó trong mối quan hệ giữa hai người,nhưng tất cả đã không như nó nghĩ,hôm nay là một ngày nó rất buồn,buồn đến nổi nó không biết làm gì,nó chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả mà thôi.
Không biết anh cảm thấy thế nào, còn nó thì cảm thấy thật sự khó chịu,hai người tuy ở rất gần nhau,nhưng sao nó cảm thấy xa xôi đến thế,giờ phút đó,anh đứng trước mặt nó cùng với lũ bạn của nó,nó không biết anh có nhìn nó hay không,có cười với nó hay không nhưng nó đã không dám nhìn thẳng vào mặt anh dù chỉ một lần,có lẽ vì lòng tự ti trong con người nó quá lớn hay vì nó sợ….nó sợ nó sẽ hụt hẫn như lúc đầu khi nó muốn làm quen với anh, hay là nó sợ nó sẽ bị siêu lòng lần thứ 2 và lần này thì nó sẽ không dứt ra được vì chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ thích và để ý đến nó đâu.
Biết bao nhiêu câu hỏi đang dâng trào trong lòng nó làm cho đầu nó muốn như nổ tung.con trai sao mà khó hiểu đến thế!!!!nó thật sự muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì,anh có thích nó hay không?sao mà đối với anh một tin nhắn lại khó khăn đến thế,nó đã rất mong chờ,ngày nào nó cũng mong chờ sẽ nhận được tin nhắn của anh,nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của nó anh có thích nó đâu,việc gì mà anh phải nhắn tin cho nó chứ.
Hôm nay,gặp nhau,chắc có lẽ nó tưởng tượng hay là do đầu óc quá nhạy cảm của nó mà nó lại có suy nghĩ rằng hình như anh cũng quan tâm đến nó,anh đã đến rất gần chỗ nó ngồi,cùng bạn bè của nó suy luận về mấy mẫu thiết kế mà nó mới vẽ,và anh đã cười rất to,cười như muốn cho nó nghe thấy,nhưng nó đã giã vờ không để ý,không quan tâm,nó cứ xem anh là người vô hình,đến khi anh bỏ đi chỗ khác thì nó lại dõi theo anh,tìm kiếm anh,nhìn anh….có lẽ nó đã sai khi hành động như zậy,nó không nên tỏ ra không để ý và quan tâm đến anh,nếu nó nhìn vào anh và cười một cái thì chắc có lẽ là mọi chuyên đã khác.
Giờ đây,ngồi viết blog,nó thật sự cảm thấy mọi thứ đã chấm dứt,sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó và anh nữa,rằng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rùi, có cố níu kéo cũng không được gì,nó phải cố gắn quên anh thui.Chắc vì những hành động quá dại dột lúc đầu của nó đã đặt dấu chấm hết cho mối tình vu vơ này của nó rùi.Dẫu đã chấp nhận rằng nó đã mất anh nhưng sao nước mắt nó vẫn rơi.

MUA HEPI PI...pe dien thoai yeu quy!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28