My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

PI PI...pe dien thoai yeu quy!!!!

Giờ nó phải làm gì bi giờ!!!!trước mắt nó bi giờ là một màu đen xám xịt,cuộc đời nó có lẽ đến đây là kết thúc được rùi.thế gian này không nên tồn tại đứa con như nó!!!!trong lòng nó bi giờ ngoài cái chết thì nó không còn nghĩ đến gì khác nữa!!!nó nghỉ nó sẽ đâm đầu vô một chiếc xe nào đó, và như zậy thì nó sẽ không còn bít gì nữa.nó sẽ không còn cảm thấy đau khổ và cảm giác đáng sợ đang hiện diện trong đầu nó lúc này .

Hôm nay,nó từ quê lên thành phố bằng xe đạp điện,đoạn đường khá xa,mọi người ai cũng khuyên nó đừng nên đi xe đạp điện mà nó có nghe đâu!!!đi được 1 tiếng đồng hồ thì nó dừng xe lại cho xe ngụi máy rùi sao đó nó sẽ đi tiếp.buồn we!!!không biết làm gì.nó móc điện thoại ra chơi điện tử.Bỗng có một bàn tay giựt lấy cái điện thoại của nó!!!nhìn lên thì nó mới biết là nó đã bị giựt điện thoại,ngơ ngác nó nhìn theo,nó không bít phải làm gì.Nó hét lên, cố gắn hét lên thật to nhưng không thể làm gì được có ai để ý đến nó đâu,có ai quan tâm đến nó đâu,mọi người vẫn thong thả chạy trên đường mặc cho nó đứng đó,dõi theo hai tên cướp mất hết tính người đang chạy ở phía trước .Nó òa khóc,nó phải làm gì bi giờ,pé điện thoại nó mới mua chưa được 3 tháng nữa,giá như,giá như,nó không đi xe đạp điện, giá như nó chiu nghe lời ba mẹ,thì có lẽ thảm cảnh đó đã không xảy ra với nó.Cả thế giới như đỗ sụp trước mắt nó!!! “pé điện thoại yêu quý!!!bi giờ em đang ở đâu?????cho chi xin lỗi,chị đã không giữ được em bên mình,chi thật là tệ!!!!chị phải làm gì bi giờ,có phải đây là một giấc mơ,không?nó đang mơ mà!!!!đây không phải là sự thật,điện thoại vẫn còn ở trong túi của nó mà”.Nhưng tất cả chỉ là nó đang vọng tưởng,nó đã bị mất điện thoại thiệt rùi!!!làm sao nó sống nổi đây???nó phải nói thế nào với ba mẹ nó đây!!!chắc ba mẹ sẽ buồn và thất vọng về nó lắm.3 tháng trước nó đã từng bị mất một chiếc điện thoại rùi!!!!lúc đó nó đã rất buồn,nó đã cố gắn lắm mới có thể vượt qua được cú sốc tinh thần to lớn đó!!!!bi giờ!!!lại một lần nữa nó bị mất điện thoại!!!chắc có lẽ từ nay trở đi nó sẽ không sài điện thoại nữa đâu!!!người như nó không xứng đáng có một cái gì hết,người như nó không nên tồn tại trên thế gian này.Nó nên chết đi thì mới phải.
Giờ này ngồi đây,khi bên ngoài màn đêm đang giăng kín,nó tự hỏi không biết ngày mai,ngày mai sẽ còn có chuyện gì xảy ra với nó nữa hay ko?sẽ còn có cú sốc nào làm cho nó không sống nổi như hôm nay nữa không???nhưng nó hi vọng rằng,ngày mai khi tỉnh dậy thì sẽ là một ngày mới,với những niềm hy vọng mới,nó sẽ trở lại là một cô bé vô tư yêu đời,quên hết những phiền muộn sầu lo,và may mắn sẽ tìm đến với nó!!!giống như sau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vòng vậy.

NHAT KYtam su canh cam

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28