My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

TU TINH

Bóng tối bao trùm khắp không trung
Sương xuống lòng tôi lạnh vô cùng
Xa xa một ánh đèn hiu hắt
Quanh tôi giờ là nỗi cô đơn
Yêu người mà người chẳng yêu ta
Cõi lòng chìm sâu trong đau khổ
Biết đến bao giờ thấy lối ra?
Câu hỏi tự mình không giải nỗi
Nhắm mắt tìm quên trong giấc mộng
Mong ngày mai đến mọi chuyện qua.
Min
Ngày 16/7/2008

He ui!!!...chao mi!!!KHUC HA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28