My Opera is closing 3rd of March

Tự nhiên một hôm ngồi nghĩ...

Tìm lại...

Hè thì cũng đã đến, thi thố thì cũng đã xong, xét ra lại còn buồn chán hơn khi đi học. Suốt cả ngày ngồi ngáp mà chẳng có con ruồi nào vào mồm...
Sáng thì cũng dậy đi tập thể... hình với mấy thằng bạn còi (như mình), tập thì ít mà uống nước với tán phét là nhiều lol. Đi thì đi theo phong trào, tập thì không có hứng, có lẽ giấc mơ kiếm được một cô bạn gái xinh (như minh tinh) là động cơ thúc đẩy mình tiếp tục đi suốt... tuần qua.
Nghỉ hè mà mình thấy cứ ăn hại thế nào ấy... làm thì chả biết làm cái gì, chỉ chơi bời lêu lổng... cách đây vài tháng thì còn lấy bài vở ra ôn, bây giờ lôi ra thì nản lắm. Bất chợt trong lúc dọn dẹp đống sách vở, vớ được quyển Tản văn của Thảo Hảo (cái quyển Thỏ bông mà tao với mày giành nhau ấy Thái!) thấy ông ta viết hay thiệt, văn phê bình mà viết như đang ngồi quán nước tán chuyện vậy...
Suy cho cùng, cứ lúc nào thấy mình ăn hại, cứ tự hỏi: "Mày sống trên đời này để làm gì?" là tốt nhất.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28