My Opera is closing 3rd of March

july

Có duyên gặp mặt ...

Subscribe to RSS feed

You will miss me



Có những tình yêu bất diệt, có những tình yêu không bao giờ phai nhạt, và nó sẽ tồn tại mãi mãi nơi trái tim hai con người .. Trái tim kẻ cho đi, hay kẻ nhận, điều đó không còn quan trọng nữa, bởi chỉ cần có sự hiện diện của nó, đủ để làm cuộc đời này tươi đẹp hơn. Nó ở lại, bởi vì nó là tình yêu. Tình yêu không sinh ra trong sự so sánh thiệt hơn, nên nó cũng sẽ chẳng thể mất đi bởi điều đó. Tận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, đó là phần yêu thương, là phần tốt đẹp nhất, chúng ta cũng không ngọai lệ phải không anh? Chẳng thể nói quên là quên, rồi sẽ có một ngày nhìn lại, rồi sẽ có một ngày ký ức tràn về. Nhưng dù thế nào, dù anh ra sao, em vẫn mong điều tốt đẹp nhất đến với anh, vì trái tim em, cũng như anh, cũng giữ lại một tình yêu, a love never dies.

Ngẫm cho cùng, vũ trụ mênh mông lắm, chỉ có mở lòng ra, sống rộng lượng, vị tha, chắp cho tình yêu một đôi cánh, thì mới hòa được cái phần nhỏ nhoi của mình vào cái phần mênh mông đó thôi.
và lại một lần nữa ..

Some loves never die
Some loves never fade
Some loves never ever go away

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28