Subscribe to RSS feed

Sticky post

Như cánh vạc bay



Cũng không biết từ bao giờ, mình đã nghe Như Cánh Vạc Bay, bài hát đầu tiên của nhạc sĩ TCS mà mình đã được nghe... Không hiểu lắm về ý vị của nó. Chỉ đơn giản là thích, nghe và cảm nhận.

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Em là cô gái trẻ, và xinh đẹp, nhưng sao buồn thế. Không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế, môi em hồng, màu hồng của ánh nắng ban mai, màu hồng mà không thể cảm nhận được bằng thị giác, chỉ là hình dung, là tâm tưởng, là một cái gì đó rất riêng của từng cá nhân đã nghe và cảm nhận.

Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Còn rất lâu nữa mới có thể hiểu hết được, chỉ đơn giản là buồn, rất buồn, một nỗi buồn không thể gọi tên. Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Mình không biết là có hiểu nữa hay không mà sao không biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ cảm thấy buồn. Em, một người con gái xinh đẹp nhưng sao cuộc sống cứ có một cái gì đó không thể thoát ra được, không thể ....

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi ...

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng ...

Đôi vai em bé bỏng, đang run rẩy trước gió, đôi vai đó cần một bờ vai rắn chắc của người đàn ông. Khi nào yếu đuối, mệt mỏi em có thể dựa vào đó, có thể khóc cho vơi đi nỗi buồn để còn có đủ niềm tin và sức lực để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.... Nhưng ở đây, hình như điều đó em cũng không có được. Hình ảnh "Vai gầy..." rất đẹp nhưng "Vai gầy guộc...." thì thực sự làm cho người ta xúc động. Đây có lẽ một bài thơ tình rất hay và là một bài hát tuyệt vời mà nhạc sĩ TCS đã sáng tác.

Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi ...

Bài hát kết thúc cũng bằng một hình ảnh thật đẹp

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

Thế rồi như cánh vạc, em đã đi, để lại nơi này một người đang ngày đêm trông ngóng
Có thể cuộc đời này em chẳng bao giờ là của anh, nhưng anh vẫn trông, vẫn đợi. Chúc cho em ở phương trời xa đó sẽ luôn vui và luôn hạnh phúc.


( gởi đến H-Th )

Sticky post

thời gian vẫn cứ trôi, bết đến bao giờ gặp lại em

Sticky post

Tuổi Đá Buồn


Có những câu hát bất chợt thoảng qua tai khi ta đi trên đường bỗng làm trái tim thổn thức, bâng khuâng, nhiều khi là giật mình vì giọng hát kia như đang nói hộ lòng mình. Âm nhạc làm cho người ta xúc động vì nó nói đựơc những điều mà ta chỉ có thể trải nghiệm bằng cảm nhận của riêng mình…

Mưa, mưa những ngày thu, đi trên đường, những hạt mưa, thưa rơi nhòa trên mặt, bỗng từ đâu những câu hát ấy, mênh mang…, miệt mài… dội lại trong tâm trí. Từ một quán café bên đường? Hay từ trong tâm tưởng của một tâm hồn đang dồn nén bởi những cô đơn giờ đây được không gian bàng bạc mưa khai mở? Không biết, và cũng ko cần biết nữa.
Những câu hát như những lời ru miệt mài đưa bước em đi về một miền giáo đường, mà có lẽ là một miền ký ức mông lung…

Đời người như một giấc mộng phù du, như một điều gì đó không thật, đứng bên bờ vực của nỗi vui và cơn buồn sầu như từ kiếp trước. Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá kia mỏng manh vô định.

Có những người như mang trong lòng khổ đau, sầu nhớ, để rồi khi nghe những âm điệu mênh mang ấy lại giật mình như đang nhớ lại điều gì không thực mà sao lại khiến ta buồn đến lạ

café một mình



Ngày nào cũng cafe, sáng cafe một mình, chiều một mình cafe. Cafe ở đây hương vị nhạt nhẽo quá, nhưng vẫn uống, uống để nhớ để hồi tưởng về cái ngày xưa xa xôi đó,bây giờ muốn tìm lại cái cảm giác thân quen của ngày xưa đó sao mà khó quá.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/ALIGN]

Anh đến thăm em đêm 30

Nhạc: Vũ Thành An
Thơ: Nguyễn Đình Toàn
Trình Bày: Khánh Ly

Bài này đã xưa lắm rồi, đây là một bản nhạc tình buồn vào thời khắc giao thừa đêm 30, thích nó vì giai điệu trầm buồn và từng lời nhạc của nó, sao u sầu và thống thiết như là nỗi lòng của một người nào đó đã trải qua những thời khắc đặc biệt nhất và tình yêu, tình yêu thật lãng mạn khi anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em để rồi cuối cùng tình yêu đó có còn không, hay cũng chỉ là như bóng mây khi tháng ngày đã trôi qua, tình đã phôi pha, người khuất xa...........cuộc tình đau.


[/COLOR][/ALIGN]

liên khúc Ru

Ru em từng ngón xuân nồng
Ru ta ngậm ngùi
Ru em
Ru tình

[/SIZE]

Ăn thịt chó

Phản cảm thịt chó Thịt chó là 1 món ăn khoái khẩu của nhiều người đặc biệt là 1 số nước châu á như Việt Nam và Hàn Quốc. Theo tôi những giống vật nuôi ko nên đem ra làm món ăn nhất là chó - 1 loài vật vốn gần gũi trung thành với người từ xa xưa đến nay. HÀ TÂY, 1 thị trấn từ đầu phố đến cuối phố đi đâu cũng thấy biển thịt chó. Cả 1 dãy có hàng chục quán xá nằm san sát với hàng trăm con mà ko nghe lấy 1 tiếng sủa thường thường mà thay vào đó chỉ toàn tiếng ăng ẳng của những con chó bị cầm xốc ngược chuẩn bị dính mấy cái chày nện vào đầu. Rồi những tiếng rên ư ử của những con khác đang thoi thóp thở trên những vũng máu. Bên cạnh là những cái xác bị rút ruột nằm quắt queo đợi người ta đem quẳng vào đống rơm đang cháy bên đường. Nhìn mấy con còn lại vạ vật trong những chiếc cũi sắt, ánh mắt ủ rũ nhìn xác đồng loại treo lơ lửng trên những chiếc móc sắt nhọn, chốc thoáng lại bị lôi ra bốp chát bởi những con dao sắc lạnh đi cùng với những tiếng cười lạnh gáy. Chúng có lẽ biết rồi sẽ đến lượt chúng nên chẳng con hơi sức đâu mà sủa nữa chỉ nằm chờ mà đón lấy cái chết. Tiếng chát chúa từ những cái chày đẫm máu, động tác cầm những con dao ngọt lịm thấy ớn xuơng sống hay mùi khét lẹt từ đống lửa đang thui con chó .... đó là những gì tôi liên tưởng mỗi khi tôi gặp tấm bảng: Đặc sản thịt chó Họ đi ăn thịt chó, họ tạo ra nhu cầu, nhu cầu đó khuyến khích những kẻ chuyên nghề sát sinh

Hãy xem vài hình ảnh về chợ thịt chó Mo-ran của Hàn Quốc :
Những con chó khốn khổ nằm trong cũi , bất lực và hoảng loạn nhìn thịt đồng loại bị phanh xẻ và mua bán
Thức ăn cho những con chó này là vô ích vì chúng không thể ăn trong trạng thái hoảng loạn tinh thần Trang điểm chi nữa em hỡi khi em có đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là ác quỷ của loài chó mà thôi - Thằng chó này to béo , mày đi theo tao ..
- Huhuhu , con xin ông tha cho con ... Ông ơi , con xin ông tha cho con mà ông ơi , con không muốn chết đâu ông ơi , con lạy ông mà ông ơi ... Họ giết con chó khốn nạn ngay trước mặt những con chó khác ... Anh Hàn Quốc này đẹp trai hông ?

Tại Philippines, chó còn bị hành hạ khủng khiếp hơn thế nữa trước khi bị giết làm thịt . Những con chó bị vặn lòi xương , quặt hai cẳng trước ra đằng sau để trói lại và mõm thì bị rọ bằng lon sắt Chó bị nhồi chặt vào sọt sắt đến mức không thể thở được . Những con chó tại Phillipines bị hành hạ thật khủng khiếp , dường như là người ta thích xem chúng đau đớn trước khi bị giết thịt
Ánh mắt vô hồn đẫn đờ

Thịt chó tại cái mảnh đất rộng lớn bắt nguồn từ việc cướp của giết người các dân tộc nhỏ bé khác xung quanh để rồi mà người Tàu tự nhận là "trung tâm tinh hoa thế giới" (Trung Hoa) Đây là cái gọi là người "Trung Hoa". Người VN nếu không bị Tàu đô hộ 1000 năm thì chắc gì đã có những tính xấu như ngày nay ?

Phương Tây lại bắt nguồn "văn minh" kiểu khác , họ không ăn thịt chó nhưng cũng chẳng có gì gọi là "bác ai nhân đạo" hơn đâu !
Con chó này bị đốt trên bếp để thí nghiệm tại Ohio xem loài chó vốn nổi tiếng là "liền da" sẽ chịu đựng được như thế nào và có thể tự chữa lành vết thương hay không . Bạn có thể thấy con chó trên bị đốt gần hết cơ thể nên chỉ là một cơ thể lở loét . Hoặc như con chó nhỏ này bị dùng búa chặt nát 2 chân sau để xem thử nó chịu đựng được bao lâu (phòng thí nghiệm của Mỹ )
Một thí nghiệm tương tự tại Nhật Chó bị giết tại phòng thí nghiệm của Mỹ ( CBSC laboratories, Burlington, USA, 1990)

BIẾT ĐẾN CHỪNG NÀO MỚI NGƯNG CẢNH CHẾT CHÓC ?[/COLOR]

Những hình ảnh đáng yêu về loài chó
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31