My Opera is closing 3rd of March

Kahee

Nơi thời gian ngừng lại

Subscribe to RSS feed

Như anh và như em

Như chưa thấy ánh sáng chạy thẳng từ tim anh vào tim em, nhiều hình cong và co quắp.

Như chưa bắt đầu những cơn vui nào tròn vẹn, những cơn vui như bắt đầu thiếu thời thơ dại.

Như chưa bao giờ em đan lại chiếu hoa nhiều màu và đẹp thế…

Như chưa bao giờ anh gần lại được mấy giây…


Như em thôi, yêu anh rồi ngày tối màu tự dưng sáng lại.

Như em đấy, thơ ngây qua rồi lại vụn dại như xưa.

Như em này, ngày chẳng biết, đêm chẳng biết rằng cứ lịm đau lại chập chờn mộng mị.

Như em mà, gắng hết đông lại hè cứ nhìn thân gần mà chỉ thêm xa nhớ.

Như em của ngày hôm nay, yêu anh yên bình và lặng lẽ.



Như anh thôi, yêu ai rồi ngày sáng ngời tự dưng tối lại.

Như anh đấy, thơ ngây dại khờ chẳng hết được đâu.

Như anh này, ngày cũng biết, đêm cũng biết rằng anh cũng ko đau nhiều khi mất mát.

Như anh mà, cứ hết đông lại hè anh ko nhìn ra thân gần và tình thì nhung nhớ.



Như anh và em thôi, buồn như thế đấy…

Như chưa bao giờ kết thúc những ngày em mưa tan bọt nước, anh vẫn nắng xanh ngời ngời…

Em yêu anh mà, em vẫn thế.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28