Thursday, 17. August 2006, 13:00:36
Chiều, một chiều nắng trên con đường ven sông, con đường quen thuộc ngày nào, đầy kỷ niệm thời chưa là sinh viên, bạn bè, thầy cô, những chiều đi chơi,những ngày đi học thêm, thật vui. Bây giờ, một mình trên con đường cũ, chẳng đi chơi, chẳng học thêm, phải đi thuê truyện cho thằng em họ, có thế mới nhờ nó rửa chén và quét nhà giùm mình được

. Dạo này ở nhà suốt, nghỉ hè mà chẳng thoải mái chút nào, sáng muốn ngủ nướng thì ba gọi dậy quét nhà, đi chơi thì gọi về trông em, tối đi chơi thì gọi là la cà đâu đâu, thế đó

. Chiều nay mới ra khỏi nhà sau 2 ngày bị cấm túc, không khí ven sông thật dễ chịu, gió mang theo hơi ẩm dưới sông, mát thật, nắng chiếu thẳng vào mặt, chói thật, nhưng mình thích thế, chẳng hiểu sao mình thích ánh sáng mặt trời, có lẽ do mình thích mặt trời

. Mặt trời sắp lặn rồi, ghé chợ mua đồ ăn đã, hôm nay nấu ăn sớm, tối còn xin đi chơi. Chợ ồn ào thật, mình quen cái âm thanh hỗn độn ở chợ rồi, mua ít rau nấu canh thôi, ở nhà đồ ăn nấu đủ rồi, chỉ còn thiếu nồi canh

. Chiều, nắng chếch sau hàng cây ven sông, đẹp thật...
Monday, 14. August 2006, 09:51:41
Mưa...
Cơn mưa kéo dài từ khi còn tờ mờ sáng, làm ướt mái hiên, ướt cả mặt sân khu nhà tôi ở, sự ướt át làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng cũng nhờ cơn mưa mà mấy cái cây trước sân được tưới mát, tụi nó ko được tưới cũng lâu rồi, chắc cũng gần 1 tuần nay tôi ko quan tâm đến chúng

. Không khí lạnh hẳn so với cái nóng ngày hôm trước, tôi cố gắng cuộn mình trong chăn ấm, mặc kệ cơn mưa ồn ào ngoài kia, cảm giác ấm áp cũng ko kéo dài được bao lâu khi có tiếng người gọi cửa, thằng bạn đứa em họ gọi tôi dậy mở cửa cho nó vào. Ba tôi đi làm, để tôi ở nhà trông 2 đứa nhỏ, ngoài trời mưa vẫn dai dẳng đúng kiểu mưa Huế. Ăn sáng? Làm gì có khái niệm ăn sáng đối với tôi, một thằng khó chịu khi phải ăn sáng, chẳng hiểu vì sao mỗi lần phải ăn sáng thì y như rằng gần 9h 30' là bụng lại cồn cào, trong khi ko ăn sáng thì chẳng bị như vậy, chỉ vì nguyên nhân đó mà tôi bỏ ăn sáng từ khi còn học cấp II. Coi phim, đọc truyện, đi lui tới trong nhà, giết thời gian ý mà, còn biết làm gì khi ngoài trời mưa to trong khi áo mưa còn ướt:irked: ? Cuối cùng thì ko chịu nổi việc giam chân ở nhà, thằng con trai khó tính cũng phải khoác cái áo mưa còn ướt

chạy ra đường. Mưa... chẳng có gì lạ khi tôi sống hơn 18 năm tại xứ mưa này, mưa từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, có khi trời đang nắng chói chang thì nó cũng rơi xuống, thật là, cái xứ Huế ngày mưa buồn thật. Lang thang, chẳng có hướng nào xác định, mặc áo mưa trên người chống lại cơn mưa nặng hạt như là đang chống lại hàng loạt mũi tên từ trên trời lao xuống, rát cả mặt. Ướt nhẹp, áo mưa cũng vô dụng dưới cơn mưa nặng hạt, đành vậy, về nhà thôi, trông mấy đứa nhỏ, lăn vào đống chăn ấm coi tivi vậy

. Trời vẫn đang mưa...
Sunday, 13. August 2006, 08:31:04
Để tải film trên các trang
http://youtube.com/ hay
http://video.google.com/ thì ta làm theo các bước sau:
- Tìm link thật chứa file cần tải về bằng cách dùng trang web
http://keepvid.com + Đầu tiên ta tìm video cần tải trên trang
http://youtube.com/ hay
http://video.google.com/ và bật cho nó chạy.
+ Copy cái address trên trang
http://youtube.com/ hay
http://video.google.com/ lại
+ Paste cái address đó vào trang
http://keepvid.com (cái ô dài nhất đó), rồi chọn trang Youtube hoặc Google ở ô bên cạnh (có ghi chữ
Any site), nhấp vào
Download.
+ Chờ một lúc Keepvid sẽ tìm ra link thật để tải film về, nhấp vào
>>Download Link<< ở dưới bảng Download
+ Khi đó file tải về sẽ có tên
get_video, chúng ta hãy đổi tên file thành tên video mà ta tải, lưu ý là phải có phần mở rộng của file này là .flv (ví dụ ta đổi tên file thành HBK
.flv), xong rồi thì ta có thể tải về máy tính.
- Tiếp theo ta phải có chương trình để xem định dạng file .flv(định dạng flash):
+ Có thể tải phần mềm FLV Player(1,2 MB) trên chính trang
http://keepvid.com (phần mềm này chỉ để coi định dạng flash)
+ Nếu muốn chuyển đổi định dạng .flv sang các định dạng video như .dat, .mpeg, .avi ... thì phải có phần mềm để Convert, có thể tải ở rất nhiều trang. Ở đây, ta có thể dùng chương trình
Riva FLV Encoder, có thể tải tại đây
http://www.rivavx.com/index.php?encoder&L=3.Vậy đó, mọi người có thể làm thử theo cách trên, nếu có gì ko hiểu thì cứ hỏi.