Bờ môi nóng chạm nhẹ môi em Rồi nhẹ nhàng, đặt một chiếc hôn lên mắt ! Đừng vội kéo em ra khỏi cơn mộng Để mãi gần và ấm áp bên anh.
Anh lạ quá, sao có thể ân cần và chăm sóc em quá đỗi, coi em là đứa trẻ của anh từ khi nào chứ ? Một chiếc hôn lên mắt sẽ có cảm giác như được ở bên anh sao ? Em biết vì chẳng thể nào nhận được 1 chiếc hôn như thế nên nếu còn gặp nhau, anh hãy cứ gần gũi như vậy ! Rồi tự tâm thức em sẽ dành cho mình 1 chiếc hôn. Thật nhẹ nhàng và bình yên. Em nhớ anh ! 07 :00 AM
Chừng nào bạn sẽ tìm ra 1ng giống mình ? Àh, mà có lẽ ông trời sẽ k ác với bạn đến thế vì bạn là người hoàn toàn vô tội và việc để mình gặp 1ng gần giống bạn là hình phạt cho riêng mình. Mình sẽ nổi điên 1 ngày nào đó mất thôi !!! 19 :00 PM
Lâu lắm rồi ta đã chẳng có cảm xúc nhiều đến vậy,tất cả chuyển thành những giọt nước mắt mà ta nghĩ chẳng có gì trong film có thể làm ta đau buồn đến thế. Có lẽ, đây là bộ phim nói lên tình yêu của con người đối với nghệ thuật và trên hẳn là tình yêu trong người nghệ sĩ, từ việc tìm cảm hứng, say mê cái đẹp đến khi nói lời chia tay. Tất cả, tất cả đều mang một ý nghĩa nhất quán!
Em muốn được là em Của một ngày không vội vã. Ngắm bình minh qua từng kẽ lá Có giọt sương nào hóa nhẹ, Rong ruổi chơi cùng nắng bên hiên - Em muốn là em, Ngày không vội vã nhé! Giấc mơ chiều, êm gió nhẹ hiu hiu Thả cánh diều lên trời cao xanh thẳm Thả tâm hồn về thuở bé nâng niu. - Em muốn được là em, Bên anh, không vội vã! Dưới trời sao, đôi ta cùng nguyện ước Được trọn đời… Sẻ chia từng mảnh nhỏ tình riêng! - Công việc, những hồi chuông điện thoại k kể ngày đêm, những cơn bệnh dại dẳng từ Tết...một cơn mưa rào đầu tháng 3, một buổi sáng cuối tuần ngủ quên để không phải lên cty giải quyết việc tồn đọng...Một ngày muốn mơ mộng về Anh!
French Metal Project by Neige... Atmospheric / Ethereal Metal
En ouvrant les yeux le matin Aussitôt la peine m'emplit Mais parfois je ne ressens rien Ou juste le vif sentiment De ne pas être d'ici... J'aime alors contempler le ciel Avoir l'impression de m'envoler vers les nuages qui passent puis s'effacent Dans le bleu d'une mer sans fin.
Đôi khi có nhìu chuyện đến đúng lúc, tưởng là duyên may nhưng cuối cùng thì k fải ^^
Lúc nó đến, trong fút chốc muốn chạm lấy , bắt lấy, túm lấy nó bằng mọi cách nhưng giựt mình nhận ra jống như đang cố với tay lên trời bắt sao , như muốn lấy cầu vòng xuống chơi vậy đó ..........
Thôi thì tỉnh lại, trở về với thực tại , cố gắng cho thực tại nhé dù chẳng bik mai nè sẽ ra sao .... Dù k sáng rực rỡ như mặt trời thì cũng là 1 trong số những vì tinh tú có ánh sáng dịu nhẹ khác
k ngờ ~ jì mình k thể hoặc k dám vik ra được lại có ngừi hiểu rõ nó đến thế !!! Từng câu, từng chữ như thấy dc chính mình......thật sự có những tâm hồn đơn độc đồng cảm ......