THƠ CHO NGƯỜI CŨ I
Friday, 25. August 2006, 09:58:04
Hoa cuối mùa vẫn thắm sắc ban sơ
Con phố nhỏ lắc rắc mưa
Đừng dừng lại, chỉ là mưa xưa cũ
Lạnh chăng dây hai đầu nỗi nhớ
Nắng chẳng về sưởi ấm Bắc Kì
Cửa sổ đêm thâu còn bỏ ngỏ
Vẫn giật mình - trên phố - một người đi
Miền Bắc lạnh nhận hai lần dang dở
Gửi vào trong kia một chút hương thừa
Người ở lại. Đếm những hồi ức cũ.
Tôi đi về phía cuối cơn mưa.
Đừng níu kéo...ngày xưa...
Ta đi hết một con đường cô độc
Và nhận lại những gì đã mất
Đã đánh rơi đâu đó ở mối tình
Mưa nhẹ rơi, mưa xanh xanh
Nắng xám ngắt một sắc màu rất thật
Tôi cựa mình trong ngày xưa rất chật
Thấy trong mình chẳng ấm nắng Nam Kì....
29.5.2005

