OUR ROAD OF NO RETURN
Saturday, August 26, 2006 8:04:29 AM
Nhưng chết đi rồi ta sẽ khóc trăm năm
Nửa cái hôn ẩn hiện chập chờn
Cây thánh giá vỡ đôi rơi xuống đất
Ngôi nhà thờ đổ nát
Tiếng chuông gọi hồn về
Đi về đâu hỡi em
Về thiên đường nơi em không biết
Em trở thành hư không
Ta nhặt tự do ghép lại thành dời
Ta vun tội lỗi hoá thành lẽ sống
Quay cuồng trong giấc mộng
Ta say
Ta mua một tấm vẽ một chiều
Trên con đường một đi không trở lại
Không gian thời gian vô tận
Ta hoá thành một giọt đắng hanh hao
Rơi giữa một cốc rượu đầy dối trá
Trườn bò và giãy giụa
Chìm
Đi về đâu hỡi em
Ta tự do không về nơi nào cả
Sống tự do
Và nghĩa là man trá
Cây thập tự sao váng vết bùn nhơ
Em kính Chúa sâu thẳm tận tim
Ta cười khinh những con người mộ đạo
Hãy tin vào chính mình mà sống
Chúa sẽ bỏ rơi em khi em không tin người
Thiên đường rất xa xôi
Đừng tìm kiếm, sẽ không bao giờ gặp
Ta sẽ dẫn em đến con đường hạnh phúc
Ta sẽ cho em tự do
Đừng cầu nguyện em ơi
Chúa không biết em là ai trong hang ngàn những kẻ ngày ngày gọi Chúa
Cây thánh giá ném xuống chân là vỡ nát
Đừng tin ai ngoại trừ chính mình
đừng tin ta, đừng tin
Ta độc ác đang dối lừa em đấy
Hãy khóc những giọt lệ sầu trong trẻo
Rửa sao sạch được tấm than ta
Bụi cuộc đời và bùn lầy cuộc sống
Ta đắm chìm trong những giấc mơ hoang
Hôn thánh giá và nghe lời cầu nguyện
để trăm năm gặp lại vẫn hoang đàng
Trong em, em kính Chúa
Trong ta, ta thù đời
Ta lang thang, ta phiêu du, rong chơi
Không tự do nghĩa là không sống
Nguyện biến thành cơn gió
Con mèo hoang không đổ lệ vì ai
Kẻ tự do chỉ sống với chính mình
Trên con đường một đi không trở lại
Lấy tội lỗi làm lẽ sống
Ta vẽ chỉ mình bản chất của nhân tâm
Ta không khóc trong quãng đời ta sống
để chết đi rồi ta sẽ khóc trăm năm!


Charllene # Tuesday, December 16, 2008 3:51:16 PM