My Opera is closing 3rd of March

Một chút bình yên!

Subscribe to RSS feed

Cho Một ngày không cảm xúc


Không! Có lẽ không phải cho một ngày mà đó là một chuỗi thời gian, một khoảng lặng, một cái gì đó mà có lẽ chẳng ai đó có thể định nghĩa được! Âm thầm lặng lẽ, trôi đi trong vô cảm, mọi thứ không còn quá nhiều điều để phải bận tâm! Có phải cảm xúc đã bị "chai sạn"?
Đẩy nhanh chiếc xe ra khỏi phòng trọ trong khi trời còn mưa lấm tấm, chui trong chiếc áo khoác đen nhìn giống như ông thần chết trong bộ phim " giải cứu thần chết" để khỏi thấm cơn mua trái mùa của Sài Gòn. Kéo mạnh ga chạy cho nhanh kẻo mưa, phía sau tiếng cô bạn vẫn còn nói với theo "về cẩn thận nhé !".

Ra đến đường Điện Biên Phủ, không khí đã mát mẻ hơn vì cơn mưa chiều nặng hạt, mọi người hối hả tăng tốc để tránh mưa! Chợt thấy lòng nặng trĩu, chẳng biết vì mưa hay vì trong người không được khỏe, dù sao thì cũng còn sớm! Thầm nghĩ trong bụng rồi nhớ đến chiếc Zune vừa mua hồi tối qua! Dừng xe ở mép đường, gắn chiếc tai nghe vào và nhấn nốt Play, Mọi tiếng động xung quanh biến mất, tiếng xe cộ, tiếng người nói ven đường, tiếng mưa lốp bốp trên rơi trên áo mưa của người đi đường và cả tiếng những chiếc kèn hơi của mấy chiếc xe buýt nữa, nhường lại đó là âm nhạc. Mãi vẩn vơ với chiếc Zune mà không để ý cơn mưa chợt nặng hạt hơn! Lấy chiếc khẩu trang trong túi áo khoác ra, bịt cẩn thận giống như ninja rồi kéo mạnh ga chiếc Mio, cũng chẳng còn nghe tiếng nó nữa!


Muốn lang thang một lát, bởi cũng lâu rồi Sài Gòn không có mưa, và cũng lâu rồi chẳng có cảm xúc gì với những điều xung quanh, Quyết định không rẽ qua ngã tư Hàng Xanh để về nhà nữa mà đi thẳng lên phía cầu Sài Gòn. Một phần cũng vì kẹt xe quá, nếu mà có về giờ này cũng chả về nhà nổi đâu! Sài Gòn là vậy mà, hôm nào mà chẳng kẹt xe, nhất là như hôm nay, giờ tan tâm mà lại mưa nữa! Tưởng đâu thoát được kẹt xe, ai ngờ lên thêm chút nữa, mấy chiếc xe buýt tranh giành đường với người đi đường. Đâu đó những cái đầu lắc lắc ngoa ngán, những ánh mắt ái ngại, và còn cả những tiếng la hét xuyên qua chiếc Tai nghe. Rút ra, tăng thêm một chút Volume để giống như không muốn ai làm phiền hay như muốn có một cái gì đó của riêng giữa phố phường chật chội và chen lấn! Chiếc Mio không thể tiến thêm một chút nào nữa vì chiếc xe buýt đã chắn ngay phần đường còn lại dành cho người đi xe máy. Cũng không sao vì cũng chẳng vội vàng gì! Như hiểu được tâm trạng, chiếc Zune vô tình phát bản nhạc


"Một hôm buồn chán anh lê đôi chân qua con đường khuya .
Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân .
Bỗng dưng từ đâu , lạc đường 1 cơn gió mang sương đêm .
Ùa vào làm tê cóng đôi tay anh , thấy cô đơn .
Đành thu mình xuống ôm đôi chân co ro anh ngồi lê
Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu .
Rất lâu từ khi chuyện 1 người con gái anh yêu thương
"


Tình yêu đó, ai mà biết được rằng khi yêu người ta có thể làm những gì chứ? Đôi khi với Vodka hay mấy chai Sài Gòn đỏ đã khiến khóe mắt lăn dài giọt nước mắt. Không thoát khỏi được cái vỏ bọc chính mình để có thể thể hiện cảm xúc, thế là phải nhờ đến nó! Khi đó, mọi kìm nén được giải tỏa, thế nên tại sao người ta mới nói khóc thì sẽ thanh thản hơn! Nức nở như một đứa bé bị giật mất cây kem trên tay! Tuôn trào như những khi đòn roi của mẹ vì lỗi lầm gây ra!
Chiếc xe buýt đã bắt đầu chuyển bánh, Lầm lũi xải khói đen ngòm qua cái ống xả đầy bùn đất, khiến ai cũng phải đưa tay lên bịt miệng lại dù cho đã bịt khẩu trang kím mít! Đẩy mạnh ga để vượt qua chiếc xe chở container phía trước, Từ từ tiến lên cầu Sài Gòn, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ! Vài người tranh thủ cởi áo mưa trước khi lên cầu! Chậm dãi đi sát mét cầu để được tận hưởng cái không khí sau khi mưa, lành lạnh như khí trời vào Xuân của Hà Nội, Trong mát sau những cơn mưa, Không còn khói bụi, không nắng mà chỉ còn gió ở sông Sài Gòn thổi. Vài người bị nước mưa ban nãy co người lại vì gió khá lạnh. Sông Sài Gòn hôm nay sạch bất ngờ, không có Lục Bình trôi, không có mấy chiếc tàu chở cát chạy ì ì suốt ngày. Mặt sông hoàn toàn phẳng lặng chỉ có lăn tăn vài gợn sóng nhỏ. Đưa mắt ra thật xa, cứ như là xa xăm lắm ấy, rồi nghĩ vẩn vơ. Hồi ấy... đã có lần đội mưa cả cơn mưa vài cây số, mưa thật lớn, mưa mà nước ở đường Xuân Thủy (Hà Nội) không kịp thoát nước nữa mà chẳng vì lý do gì. Đơn giản là thấy chán, có áo mưa đấy, nhưng không có mặc, đạp xe đạp nữa chứ. Nghĩ đến đây chợt thấy hồi đó thật là buồn cười. Đôi môi mở ra, cười ... khiến ai cũng quay lại nhìn.


Qua cầu Sài Gòn thật nhanh, thấy bức bối quá nên dừng xe ngay dưới chân cầu để cởi chiếc áo khoác đen xì ra rồi vội vàng mở cốp xe cho vào! Như không muốn mất dòng suy nghĩ, tiếp tục rẽ trái để vào con đường ngược lại cầu Sài Gòn chở về nhà! Lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh, lúc này mọi người có lẽ ai cũng trở nên vui vẻ hơn có lẽ bởi khí trời mát mẻ khiến cho người ta dễ gần nhau hơn. thoáng nhìn thấy Bác xe Ôm mỉn cười với ông khách khi trả giá, có lẽ Ông cũng không muốn kỳ kèo nhiều vì cũng sắp tối rồi, hết cuốc này có lẽ cũng nghỉ để kịp bữa cơm tối cùng gia đình, bên kia đường bà bán hàng tạp hóa khó tính bỗng chốc trở nên tươi cười khi khách hàng trả giá. Một vài cô gái dừng lại bên quầy bán hoa tươi, ừ! Sao lại không có hoa trong buổi chiều thanh bình thế này nhỉ. Dừng xe sát lề đường rồi tấp vào mua vài nhánh Cẩm Chướng. Cô chủ hồn nhiên hỏi: " Anh mua tặng à?" Mỉn cười : " Dạ không! Em mua về cắm thôi. Mà Cẩm Chướng ít khi người ta mua tặng nhau lắm!" Cô chủ có vẻ không hiểu câu nói đó! Bỏ hẳn cái tai nghe còn lại và nói thêm khi tay vẫn chọn một vài nhành tươi nhất: " Vì Cẩm Chướng tượng trưng cho sự từ chối!" Hai cô gái bên cạnh cũng đã ngừng chọn hoa và lắng tai nghe thì thầm với nhau gì đó. Đã chọn được mấy cành ưng ý nhất, xin thêm một nhành Baby nữa rồi nhờ Cô bán hoa gói dùm. Trong lúc đang đợi lấy tiền dư, cô gái quay sang hỏi: " thế hoa gì tượng trưng cho tình bạn, Anh?". Tay vẫn nhận tiền dư, vừa để ra xe vừa nói vọng lại với hai cô gái : "Hồng Vàng tượng trưng cho tình bạn thắm thiết".



Nhìn đồng hồ! chà đã hơn 6g tối rồi. có lẽ nên trở về cho kịp bữa tối nữa! Tăng tốc chiếc Mio nhanh thêm một chút vì không muốn về nhà mà ướt sũng vì cơn mưa đã quay trở lại.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28