My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký

*katasaki89@yahoo.com.vn*

Subscribe to RSS feed

Đức - Argentina: Cống hiến để chuộc lỗi!

Mang trên vai gánh nặng của lịch sử và nhiệm vụ giành chức vô địch, trận tứ kết đỉnh cao giữa Đức và Argentina sẽ là chung kết sớm của World Cup 2006.

Ký ức ngày hôm qua
Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Đức và Argentina chỉ là một cặp đấu tứ kết nhưng vẫn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhiều người đang đòi hỏi 2 ông lớn này phải có "trách nhiệm" với màn trình diễn tại trận chung kết bị coi là "nhạo báng" năm 1990, khi "Xe tăng" Đức vượt qua Argentina bằng quả penalty tranh cãi ở phút 85 của Brehme.


Còn nhớ trận đấu tại Rome (Italia), hai đội đã "tra tấn" người xem bằng thứ bóng đá phòng ngự triệt để và chờ đợi sai lầm của đối phương, cho dù có sự góp mặt của những huyền thoại như Maradona, Matthaeus, Voeller, Littbarski... Thậm chí, Argentina chỉ còn chơi với 9 người do Denzotti và Monzo bị đuổi khỏi sân.

Vì vậy, kỳ World Cup năm nay, tất cả khán giả đều hy vọng hai đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ nhất kể từ đầu giải sẽ cống hiến một "bữa tiệc bóng đá" thực sự, giống như trận chung kết Mexico 86'.

Cho đến nay, đây vẫn được coi là một trong những trận chung kết kịch tính, giàu cảm xúc và đáng nhớ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Dưới sự dẫn dắt của "Cậu bé vàng" Maradona đang ở đỉnh cao phong độ, Argentina sớm vượt lên dẫn trước với 2 bàn thắng của Brown (23') và Valdano (52').

Những tưởng như vậy là số phận của người Đức đã chấm dứt trước sức tấn công hủy diệt của đối thủ. Nhưng rồi, tinh thần chiến đấu quật cường và bản lĩnh đã giúp "Cỗ xe tăng" của Franz Beckenbauer vùng lên gỡ hòa nhờ những pha lập công của Karl-Heinz Rummenigge (74') và Voeller (83').

Nhưng dù sao, đó cũng là VCK của riêng Maradona và không ai có đủ khả năng để phá vỡ "cuộc vui" của "Cậu bé vàng". Chính anh là người tung ra đường chuyền "chết chóc" để Burruchaga ấn định tỷ số 3-2 nghẹt thở, đưa Argentina lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang ngôi vô địch.

Lời hứa của Klinsmann
Như vậy, trận tứ kết lần này được đánh giá là trận chung kết sớm của giải, tái hiện 2 cuộc thư hùng trong quá khứ. Chính HLV Klinsmann, người từng góp mặt trong trận đấu năm 1990 thổ lộ: "Chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi trận đấu này bởi những lý do rất đặc biệt."

Với lợi thế sân nhà, Klinsmann cũng hứa rằng đội bóng của ông sẽ chơi thứ bóng đá tấn công mãnh liệt chứ không lặp lại "vết xe đổ" của 16 năm về trước: "Chúng tôi sẽ tấn công với toàn bộ cảm xúc và khát khao chiến thắng, đồng thời cũng hy vọng Argentina sẽ đáp trả mạnh mẽ."




Và các cầu thủ cũng rất đồng lòng với suy nghĩ của ông thầy. "Argentina là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng chúng tôi biết chúng tôi có khả năng đánh bại họ. Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng." - tiền đạo Klose phát biểu trước trận đấu sẽ được chứng kiến bởi 72.000 khán giả trên SVĐ thủ đô Berlin.

Đội trưởng Michael Ballack, người vừa bình phục chấn thương mắt cá chân thì tin tưởng đội nhà có 60% cơ hội chiến thắng: "Với tất cả những gì đã thể hiện từ đầu giải, chúng tôi không có gì cần phải che giấu. Nếu đạt phong độ tốt nhất, chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng."

Kể từ đầu giải, ĐT Đức thắng như chẻ tre với một lối chơi tấn công vũ bão. Thậm chí, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã phải thốt lên rằng: "Đội bóng nào có thể đánh bại được 'Xe tăng' Đức?"

Tuy nhiên, dù Đức có mạnh đến mấy thì cũng không thể đánh giá thấp khả năng của Argentina, đội bóng đã cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch. Giống như Đức, Argentina cũng ghi được 10 bàn thắng kể từ đầu giải, cho dù trong đó có 6 bàn được ghi trong trận thắng Serbia & Montenegro.

"Albiceleste" được đánh giá rất cao với những cầu thủ tấn công xuất sắc như Riquelme, Saviola, Crespo, Messi, Tevez. Nhưng hiện tại, nhiều người bắt đầu nhận ra vai trò quan trọng của Maxi Rodriguez, cầu thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt vời giúp đội nhà đánh bại Mexico ở hiệp phụ vòng knock-out.

Đó đã là bàn thắng thứ 3 của tiền vệ đang khoác áo Atletico Madrid và anh đang ngày càng cho thấy mình là mũi nhọn vô cùng nguy hiểm nếu không được săn sóc cẩn thận.

Hàng tiền vệ của Argentina sẽ đón nhận sự trở lại của Luis Gonzalez nhưng khả năng ra sân của hậu vệ cánh phải Burdisso vẫn chưa rõ ràng với một chấn thương đầu gối. Người thay thế vị trí này nhiều khả năng là Cufre.

"Chúng tôi sẽ đánh bại người Đức"
Nhận xét về điểm mạnh yếu của 2 đội, tiền đạo Saviola cho rằng: "Lợi thế của họ là sự cổ vũ của khán giả nhà. Ngoài ra, họ cũng rất mạnh trong tấn công và khả năng không chiến. Nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ bằng lối chơi kỹ thuật."

Trong trận đấu này, người hâm mộ cũng rất chờ đợi màn đấu tay đôi giữa 2 thủ lĩnh Ballack và Riquelme. Cả hai đều đã có những đóng góp lớn vào chiến thắng của đội nhà kể từ đầu giải.


Tiền vệ Torsten Frings, người được giao trách nhiệm kèm cặp Riquelme cho biết: "Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhưng tôi luôn tự tin bởi xung quanh còn có sự hỗ trợ của các đồng đội. Chúng tôi là một đội bóng mạnh và chúng tôi muốn giành chức vô địch. Vì vậy, cần phải đánh bại mọi đối thủ."

Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau cả thảy 16 lần, Đức thắng 5, hòa 4 và thua 7. Tuy nhiên, nếu chỉ tính trong khuôn khổ các kỳ World Cup thì Đức đã thắng 2, hòa 1 và chỉ để thua duy nhất trận đấu năm 1986.

Kể từ năm 1990, Đức và Argentina chưa đụng độ nhau thêm lần nào tại các giải cúp Thế giới, nhưng họ đã gặp nhau 2 lần vào năm ngoái, trong 1 trận giao hữu và 1 trận thuộc khuôn khổ Confederations Cup và kết quả đều là hòa 2-2.

Điều đáng nói là trong 2 lần gặp nhau kể trên, ĐT Đức đều không có sự góp mặt của Ballack, Lahm và Klose, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup năm nay với 4 bàn thắng cùng một phong độ vô cùng ấn tượng.

Chính vì vậy, HLV Klinsmann rất tự tin đội bóng của ông sẽ chấm dứt chuỗi thành tích không thắng một "đại gia" nào kể từ khi đánh bại ĐT Anh vào tháng 10 năm 2000: "Chúng tôi đã có những bước tiến bộ rất lớn và chúng tôi sẽ mang đến cho họ một trận đấu thực sự. Chúng tôi muốn chiến thắng."

HLV Pekerman của Argentina thì "nhẹ nhàng" hơn: "Đây là trận cầu đã được chờ đợi từ rất lâu bởi chúng tôi là hai đội bóng lớn đã sở hữu tổng cộng 5 chiếc cúp vàng vô địch Thế giới."

Rõ ràng, đây là một trận đấu rất cân bằng và xứng đáng là trận chung kết sớm, đội nào bị loại cũng đều đáng tiếc. Phần thưởng cho người chiến thắng là một suất ở bán kết gặp Italia hoặc Ukraina.

Đội hình dự kiến:
Đức (4-4-2): 1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 21-Christoph Metzelder, 17-Per Mertesacker, 16-Philipp Lahm; 19-Bernd Schneider, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 7-Bastian Schweinsteiger; 20-Lukas Podolski, 11-Miroslav Klose.
Argentina (4-4-2): 1-Roberto Abbondanzieri; 17-Leandro Cufre, 2-Roberto Ayala, 6-Gabriel Heinze, 3-Juan Pablo Sorin; 22-Luis Gonzalez, 8-Javier Mascherano, 10-Juan Riquelme, 18-Maxi Rodriguez; 7-Javier Saviola, 9-Hernan Crespo.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28