Ôi trời ơi! hôm nay là T6 ngày 13
Tuesday, September 26, 2006 5:09:00 AM
Ngày hôm qua thật mệt nhưng cũng thật vui, lần đầu tiên mình làm 1 việc to tát như thế
. Chả là Mr Tường có nhờ mình sang lắp cùng cái ống nước mà nên sáng hôm qua mình sang sớm lắm mới 7h15' đã ra khỏi nhà ròai. Đi từ nhà ông bà về nhà để lấy cái cưa sắt rồi qua nhà Mr Tường mà mất tận 45' ặc sáng thứ 2 có khác đường đông kinh khủng luôn. Việc đầu tiên 2 anh em cùng làm đó là vác xe đi ra Khâm Thiên mua ống nc hihi mình chả bit loại nào vào loại nào cả hỏi 2 hàng rồi mà ko có ống C2 nên Mr tường quyết định ra Cát Linh mua nhưng mới đi đến chợ Ngô Sỹ Liên đã mua đc rồi
có vẻ như khá may mắn đây. Sau 1 hồi loay hoay tính tóan Mr Tường quyết định mua 5 cây ống C2 và 1 số đầu nói, cút kiếc gì đó nữa. Mang về nhà xong việc thứ 2 phải làm là chén cái gì đã vì sáng chưa ăn mà
vậy là Mr Tường chạy xuống chân cầu thang gọi 2 suất bún đậu lên còn mình nằm xem TV sau khi đánh chén xong cả 2 bắt tay vào làm. Đầu tiên chạy qua nhà giặt đồ mượn quả khoan bê tông cho hoành văn tráng
mượn xong cho Mr Tường trèo lên nóc nhà tắm khoan thủng cái tường 20 lâu phết đấy, Khoan xong cả 2 xuống cầu thang để đục vị chi là phải bỏ mỗi bậc cầu thang 1 viên gạch và có 3 bậc phải bỏ. Mr Tường khoan thăm dò trc 1 mũi nhưng mới vào đc có 1/2 mũi khoan thì mũi khoan nằm im trong bậc cầu thang luôn ko rút ra đc hóa ra là gãy mũi khoan
vận đen bắt đầu đến chăng? Vác xe ra Ga mua mũi khoan mới và nhờ nó lấy hộ phần còn lại của mũi khoan vẫn nằm trong khoan. Kỳ cạch làm đến 12h30 thì cũng đục xong
trời bắt đầu mưa nhẹ nghỉ tay đi ăn kơm vậy. Sau khi ăn uống no nê thì 1h30 bắt đầu tiếp tục
khá mệt đây chiều phải bắt ống nc từ tầng 2 xuống bể mà. Cái ngách sau nhà mới kinh khủng làm sao ôi trời tòan rác và nước thì cứ tý tách nhỏ xuống kinh hết cả ng` may mắn là ko có chuột
làm mãi cuối cùng cũng xong giờ chỉ còn bắt vào bể nước. Trong khi mình dán ống nc thì Mr Tường đi mua xi măng và cát về để lát lại mấy bậc cầu thang và lấp cái đường ống. Tận 6h mới xong hòan chỉnh
nhưng lại ko có nước để bơm thử
ko bit thế nào nữa đây hihi hi vọng là ko phải sang làm lại. Kết quả là ngày hôm nay sau 1 đêm nghỉ lấy sức ng` mình đau ê ẩm vì 1 ngày đục đẽo
. Giờ cả nhà có ai làm mấy vụ tương tự gọi E nha E giúp cho ko lấy xền đâu
chỉ cần...
. Chả là Mr Tường có nhờ mình sang lắp cùng cái ống nước mà nên sáng hôm qua mình sang sớm lắm mới 7h15' đã ra khỏi nhà ròai. Đi từ nhà ông bà về nhà để lấy cái cưa sắt rồi qua nhà Mr Tường mà mất tận 45' ặc sáng thứ 2 có khác đường đông kinh khủng luôn. Việc đầu tiên 2 anh em cùng làm đó là vác xe đi ra Khâm Thiên mua ống nc hihi mình chả bit loại nào vào loại nào cả hỏi 2 hàng rồi mà ko có ống C2 nên Mr tường quyết định ra Cát Linh mua nhưng mới đi đến chợ Ngô Sỹ Liên đã mua đc rồi
có vẻ như khá may mắn đây. Sau 1 hồi loay hoay tính tóan Mr Tường quyết định mua 5 cây ống C2 và 1 số đầu nói, cút kiếc gì đó nữa. Mang về nhà xong việc thứ 2 phải làm là chén cái gì đã vì sáng chưa ăn mà
vậy là Mr Tường chạy xuống chân cầu thang gọi 2 suất bún đậu lên còn mình nằm xem TV sau khi đánh chén xong cả 2 bắt tay vào làm. Đầu tiên chạy qua nhà giặt đồ mượn quả khoan bê tông cho hoành văn tráng
mượn xong cho Mr Tường trèo lên nóc nhà tắm khoan thủng cái tường 20 lâu phết đấy, Khoan xong cả 2 xuống cầu thang để đục vị chi là phải bỏ mỗi bậc cầu thang 1 viên gạch và có 3 bậc phải bỏ. Mr Tường khoan thăm dò trc 1 mũi nhưng mới vào đc có 1/2 mũi khoan thì mũi khoan nằm im trong bậc cầu thang luôn ko rút ra đc hóa ra là gãy mũi khoan
vận đen bắt đầu đến chăng? Vác xe ra Ga mua mũi khoan mới và nhờ nó lấy hộ phần còn lại của mũi khoan vẫn nằm trong khoan. Kỳ cạch làm đến 12h30 thì cũng đục xong
trời bắt đầu mưa nhẹ nghỉ tay đi ăn kơm vậy. Sau khi ăn uống no nê thì 1h30 bắt đầu tiếp tục
khá mệt đây chiều phải bắt ống nc từ tầng 2 xuống bể mà. Cái ngách sau nhà mới kinh khủng làm sao ôi trời tòan rác và nước thì cứ tý tách nhỏ xuống kinh hết cả ng` may mắn là ko có chuột
làm mãi cuối cùng cũng xong giờ chỉ còn bắt vào bể nước. Trong khi mình dán ống nc thì Mr Tường đi mua xi măng và cát về để lát lại mấy bậc cầu thang và lấp cái đường ống. Tận 6h mới xong hòan chỉnh
nhưng lại ko có nước để bơm thử
ko bit thế nào nữa đây hihi hi vọng là ko phải sang làm lại. Kết quả là ngày hôm nay sau 1 đêm nghỉ lấy sức ng` mình đau ê ẩm vì 1 ngày đục đẽo
. Giờ cả nhà có ai làm mấy vụ tương tự gọi E nha E giúp cho ko lấy xền đâu
chỉ cần...













