''tháng 3 mưa lầy ngõ phố chị đi học một mình chị đi tìm mặt trời đánh thức sương mù bình minh chị làm thơ về bông hoa gạo thầm lặng như tiếng gọi mặt trời không ai biết rằng chị đã là thi sĩ ngoài 1 cây bàng khoác áo triết gia
chúng ta trẻ còn thầy giáo thì già chúng ta tóc xanh còn thầy thì tóc bạc điều bình dị ấy ngỡ là ai cũng biết vẫn có người vô tình không nhận ra chị soi lại mình c ủa ngày hôm qua để nhận biết những gì đang còn - mất
không gì hơn 1 vài trang viết những tứ thơ dang dở hệt cuộc đời nhưng em yêu, chị được rất nhiều là hạnh phúc c ủa thời vô tư hát vô tư bạn bè , cả khóc cũng vô tư
lại tháng ba đổ nỗi buồn vào phố mưa dai như chuyện thi cử học trò em của chị , em là cây phong nhỏ biết ru gì trước quá khứ tàn tro''
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
KathyLovekathy123 # Wednesday, March 31, 2010 7:22:07 AM
BÌNH NGUYÊN TRANG
''tháng 3 mưa lầy ngõ phố
chị đi học một mình
chị đi tìm mặt trời đánh thức sương mù bình minh
chị làm thơ về bông hoa gạo
thầm lặng như tiếng gọi mặt trời
không ai biết rằng chị đã là thi sĩ
ngoài 1 cây bàng khoác áo triết gia
chúng ta trẻ còn thầy giáo thì già
chúng ta tóc xanh còn thầy thì tóc bạc
điều bình dị ấy ngỡ là ai cũng biết
vẫn có người vô tình không nhận ra
chị soi lại mình c ủa ngày hôm qua
để nhận biết những gì đang còn - mất
không gì hơn 1 vài trang viết
những tứ thơ dang dở hệt cuộc đời
nhưng em yêu, chị được rất nhiều
là hạnh phúc c ủa thời vô tư hát
vô tư bạn bè , cả khóc cũng vô tư
lại tháng ba đổ nỗi buồn vào phố
mưa dai như chuyện thi cử học trò
em của chị , em là cây phong nhỏ
biết ru gì trước quá khứ tàn tro''