My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Xúc cảm cuộc sống

khucmua.jpg
 

Rate:

Previous Image 40 of 54 Next

Comments

KathyLovekathy123 Wednesday, March 31, 2010 7:25:05 AM

Nhớ Exenhin
Bình Nguyên Trang 14-1-97
( hht số 338 ngày 1-6-2000)

Những cây sồi mùa đông
Giờ đang hát trên mộ người thi sĩ
Một mùa thu rất Nga
Một mùa thu làm thơ Exenhin bất tử
Tôi gặp anh ở đây, trong mùa thu Việt Nam
Vàng rực rỡ sắc màu hoa cải
Cũng những cánh đồng mờ sương, những con đường xa ngái
Những mẹ già khắc khổ như mùa đông.

Tôi yêu nước Nga như nước Việt mẹ anh hùng
Nỗi vất vả hẳntên từng mái lá
Những ngôi nhà ghép bằng gỗ sồi
Những thi sĩ bước ra từ làng quê
Và đi mãi gửi buồn đau về mẹ

Em gái tôi chiều mùa thu nhỏ bế
Ngồi trước thềm hát khẽ một bài ca
Như em Sura của nhà thơ Nga
hát cho anh nghe gai điệu trầm xưa cũ

Tôi nghĩ về anh, câu thơ mất ngủ
Tập yêu bằng nỗi buồn thiếu nữ
Sống và chết là những điều đã cũ(1)
Chỉ trái tim này đập mãi với mùa thu.


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.