My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Xúc cảm cuộc sống

Paris_Cafe_Zeitung.jpg
 

Rate:

Previous Image 42 of 54 Next

Comments

KathyLovekathy123 Saturday, March 27, 2010 5:52:16 PM

Mỗi lần cafe anh lại gọi đen đá, còn em thì cafe sữa. Hồi ấy hay uống cafe anh nhỉ, anh còn mua G7 cho em uống chứ. Cafe sữa, giờ em còn không dám uống nữa. Giờ em khó ngủ nên không dám uống cafe nữa rồi. Anh còn uống cafe không, cả hút thuốc nữa, những lúc mình giận nhau, anh đốt thuốc liên tục, làm em xót đến tê lòng. Vội rủ anh cafe nhé, anh cười hì hì rồi hết giận anh nhỉ. Hồi ấy vui thế chứ. Ôi chao....

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.