My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Xúc cảm cuộc sống

pcp_download_026-1.gif
 

Rate:

Previous Image 43 of 54 Next

Comments

KathyLovekathy123 Wednesday, March 31, 2010 7:26:11 AM

Nỗi đau trong lời ru của mẹ
Bình Nguyên Trang
(12C_D Lê Hồng Phong,Nam Định)
HHT 81_1995

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Câu thơ ngày ấy nhắc lòng biết đau
Bây giờ bong bóng về đâu
Mà vai áo mẹ bạc màu gió sương
Đưa nhau qua mấy dặm đường
Biết trời vẫn cứ như thường đổ mưa
Bến đời sớm nắng chiều mưa
Thương nhau lại nói rằng chưa biết gì
Ừ thôi ,người cứ đi đi
Cho lòng đỡ ướt,hàng mi đã buồn.
Bao giờ nhạt nắng mưa tuôn
Thì mình với bạn xe luồn chỉ kim
Mưa nhiều lời,người lặng im
Con bong bóng hoá thành tim mất rồi
Đừng ru con nữa mẹ ơi
Đớn đau mẹ gánh ,mưa đời ai ru?


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.