Đêm nằm gác trọ nghe mưa Buồn xâu tràng hạt vào chùa nghe kinh Nghĩ mà thương những bình minh Ta như chú tiểu một mình đánh chuông Gian nan là những con đường Đôi chân bấm ngón mưa luồn kẽ tay Cô đơn gõ nhịp tháng ngày Thành cơn mưa đổ cho đầy mùa Ngâu Vời vợi câu hỏi về đâu Đời ta nước chảy qua cầu đó thôi Xin cho mưa tạnh, lạy trời Ta như khách trọ giữa đời hoang vu
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
KathyLovekathy123 # Wednesday, March 31, 2010 7:12:41 AM
Bình Nguyên Trang
Đêm nằm gác trọ nghe mưa
Buồn xâu tràng hạt vào chùa nghe kinh
Nghĩ mà thương những bình minh
Ta như chú tiểu một mình đánh chuông
Gian nan là những con đường
Đôi chân bấm ngón mưa luồn kẽ tay
Cô đơn gõ nhịp tháng ngày
Thành cơn mưa đổ cho đầy mùa Ngâu
Vời vợi câu hỏi về đâu
Đời ta nước chảy qua cầu đó thôi
Xin cho mưa tạnh, lạy trời
Ta như khách trọ giữa đời hoang vu