Kể chuyện một con thuyền Bình Nguyên Trang ( hht số 224 ngày 26-3-98)
Có một con thuyền không kết hoa Mang tôi đi qua thời thơ dại Khi ấy tôi là bégái Khóc suốt dọc đường mưa tháng ba.
An ủi tôi là dòng chảy hiền hòa Vời những giấc mơ ngọt ngào phía trước Mái chèo khua - tôi làm sao biết được Có những xoáy tròn ở lại với dòng sông.
Tôi đi qua dần những khu rừng mênh mông Những cô Tấm, Thạch Sanh, những cánh đồng cua cá Những lời ru suốt đời người vất vả Những ngọt ngào cây lá, những thơ ngây.
Con thuyền đưa tôi đi ngày nối ngày Phía nguồn cội trời mây mẹ tôi đứng đợi Những ru hời không đuổi kịp đến tôi Nên ngân nga thành tiếng sáo giữa trời
Cập bến sông này đầy mưa và bão lũ Tôi thay áo và tôi thành thiếu nữ Rồi từ đó hàng đêm tôi ít ngủ Ngoái nhìn lại dòng sông mất hút cuối chân trời Chỉ con thuyền vẫn miệt mài trôi..."
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
KathyLovekathy123 # Wednesday, March 31, 2010 7:11:18 AM
Bình Nguyên Trang
( hht số 224 ngày 26-3-98)
Có một con thuyền không kết hoa
Mang tôi đi qua thời thơ dại
Khi ấy tôi là bégái
Khóc suốt dọc đường mưa tháng ba.
An ủi tôi là dòng chảy hiền hòa
Vời những giấc mơ ngọt ngào phía trước
Mái chèo khua - tôi làm sao biết được
Có những xoáy tròn ở lại với dòng sông.
Tôi đi qua dần những khu rừng mênh mông
Những cô Tấm, Thạch Sanh, những cánh đồng cua cá
Những lời ru suốt đời người vất vả
Những ngọt ngào cây lá, những thơ ngây.
Con thuyền đưa tôi đi ngày nối ngày
Phía nguồn cội trời mây mẹ tôi đứng đợi
Những ru hời không đuổi kịp đến tôi
Nên ngân nga thành tiếng sáo giữa trời
Cập bến sông này đầy mưa và bão lũ
Tôi thay áo và tôi thành thiếu nữ
Rồi từ đó hàng đêm tôi ít ngủ
Ngoái nhìn lại dòng sông mất hút cuối chân trời
Chỉ con thuyền vẫn miệt mài trôi..."