My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Xúc cảm cuộc sống

vh%20ca%20cao.jpg
 

(1 vote)

Previous Image 49 of 54 Next

Comments

KathyLovekathy123 Tuesday, March 30, 2010 4:21:24 AM

Cafe thơm mỗi lần anh ghé quán
Nhớ cafe hay nhớ dáng hình em
Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trống vắng
Không gặp em thì anh có cafe

Mai anh về giọt sầu cafe đắng
Vẫn thơm nồng ký ức làm sao quên ....

KathyLovekathy123 Wednesday, March 31, 2010 7:07:25 AM

Đêm
Bình Nguyên Trang

Những suy nghĩ cài vào bóng tối
Em
Tạc mình vào cơn mê về anh
Dịu dang khuôn ngực

Những đợi chờ của em là một ngọn đèn
Treo trước thềm
Anh ở đâu giữa lòng thành phố
Bóng em hắt lên gương mặt nỗi buồn

Đêm là biển khơi đổ vào căn phòng dòng sông ký ức
Em hát đôi lời không rõ gần xa
Cố nhân
Đêm nay người ở đâu làm khách trọ không nhà

Vực dậy một ngày đã chết trong ta
Em hoài niệm những gì không ở lại

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.