My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Xúc cảm cuộc sống

Xúc cảm cuộc sống - ty.jpg
 

Rate:

Previous Image 54 of 54 Next

Comments

KathyLovekathy123 Wednesday, March 31, 2010 7:29:18 AM

Rồi ai biết ngày mai
Bình Nguyên Trang

Bận rộn mà chi anh
Những mưu sinh rồi cũng về với đất
Những phù phiếm hư hao
Không may nổi cho mình chiếc áo che thần chết
Ôi kiếp người mê mệt
Những lầm lạc đớn đau
Hãy về với em chẳng cần đi đâu
Những tràng vỗ tay rồi là sương khói
Những tiệc tùng không giúp anh say nổi
Như là nhịp đạp trái tim em
Rồi từng đêm từng đêm
Ta mang hơi thở nhau về cất nơi lồng ngực
Mặc cho ngày tháng rộng dài
Ta đốt cháy nhau để thấy mình tồn tại
Rồi ai biết ngày mai
Lòng em giờ đây như con đường dài
Vết chân anh cỏ trần gian đã mọc
Bận rộn mà chi anh cho đến ngày trắng tóc
Mọi ngả đường đều đổ xuống hố sâu�

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.