My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Nhà của mẹ

30042010938.jpg
 

(1 vote)

Previous Image 18 of 22 Next

Comments

KathyLovekathy123 Saturday, May 8, 2010 3:10:00 AM

Đàn gà của mẹ. Mẹ nuôi bao nhiêu gà, nhưng đợt dịch bị chết gần hết nên giờ trơ trọi còn vài con nữa thôi. Lần nào về cũng được ăn thịt gà nhà nuôi. Chẹp chẹp. Biết diễn tả cảm giác ngon ngọt thế nào được nhỉ... knockout knockout

Matdenhanhphuc Sunday, June 13, 2010 4:30:28 PM

Máu ghê, nuôi cả gà chọi chén thịt...

KathyLovekathy123 Wednesday, June 16, 2010 9:57:49 AM

Ở quê em toàn nuôi gà chọi để thịt thôi chị ah, cũng k hẳn chọi 100% mà cũng lai đi chút rồi, nhưng ăn ngon và thơm lắm. Mẹ em còn nuôi giống gà siêu mẫu nữa, chân dài tới nách ấy, thịt dai và thơm lắm, nói chung mỗi lần về quê em lại được chén thịt gà no nê, giờ ngồi nhớ lại vẫn thèm quá ...

Viet HungStormLife Thursday, February 17, 2011 7:09:12 AM

tôi chả thấy con gà chọi nhà tôi ở đây nhể?
không biết đi đầu òi ?>

tramxt Saturday, December 3, 2011 11:52:17 AM

Cái nhà bé bé đó là nhà gì vậy K?

Viet HungStormLife Saturday, December 3, 2011 5:25:51 PM

nhà đó là nhà nuôi gà chọi đó, hay được gọi là chuồng gà, rất phổ biến ở miền quê miền bắc mà, nhà tớ cũng có, nhưng giờ chị dâu buôn bán gà roài nên chả nuôi con nào, mà chỉ có gà thịt thôi :bigsmilebigsmilebigsmile::Đ

tramxt Sunday, December 4, 2011 12:44:03 AM

Chuồng gà kín mít vậy hả? Mới biết hihi

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.