Ôi, thích quá! Giá mà có một vùng bình yên thế này để cho Bive về chơi, cho Bive được hít mùi khói rơm khói bếp mà Mẹ Bive nghiện ngập - vì nghiện cái mùi ấy mà Mẹ Bive bị Bố Bive gọi là Người Ngoại Ô...
Quê em từ lâu k dùng rơm rạ nữa rồi, giờ nấ nướng chủ yếu bằng gas chị ah, trước kia thì chủ yếu là than, giờ đời sống nâng cao nên mọi người chuyển qua nấu gas. Bive về đây chơi thì tha hồ mà chạy nhảy nhé, nhà rộng sân rộng vườn rộng và cổng cũng rộng nốt. Em thì chỉ thích ngửi mùi rơm phơi nắng thôi, thơm ơi là thơm ấy, hôm trước đi qua đường Mỹ ĐÌnh thấy có nhà phơi rơm nếp trên đường đang đi xe mà em cũng dừng lại hít hà một lúc mới đi tiếp. Nhớ nhà nhớ quê quá đi mất...
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
KathyLovekathy123 # Saturday, May 8, 2010 3:10:39 AM
Matdenhanhphuc # Sunday, June 13, 2010 4:29:16 PM
KathyLovekathy123 # Wednesday, June 16, 2010 10:02:05 AM