My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

Nhà của mẹ

01052010979.jpg
 

Rate:

Previous Image 22 of 22 Next

Comments

KathyLovekathy123 Saturday, May 8, 2010 2:46:29 AM

Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn...

Ao nhà mình đấy, ngày còn thơ bé bơi tung tăng dưới ao suốt hiiii,,,

Matdenhanhphuc Sunday, June 13, 2010 4:24:15 PM

Hic, bơi dưới ao này thật a!

KathyLovekathy123 Wednesday, June 16, 2010 10:06:45 AM

Bơi thật mà chị - em bơi hơi bị siêu đấy, thứ 7 nào cũng tranh thủ đi bơi, em thích bơi ở bể Mỹ đình nhất, vừa sâu vừa rộng - nhưng đông quá trời luôn. Hôm trước rút kinh nghiệm em đi vào hôm trời mát thì bể đỡ người, em bơi từ đầu này đến đầu kia luôn, nhưng khi bơi lại thì mệt nên phải nghỉ 2 lần. Để bơi được như vậy là do ngày còn nhỏ bơi lội tung tăng dưới ao này đấy chị ah, nhưng hồi đó nước trong và sạch lắm, giờ mẹ em nuôi cá trắm nên thả cỏ xuống ao nhiều quá nước nó mới bẩn thế đấy.
Hôm nay nógn quá - thèm đi bơi quá mà k dám đi, vì ra bể bơi ngày trời nóng này chỉ để tắm thôi chứ k bơi được vì ...đông khủng khiếp.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.