Mình đã đọc truyện "Đi qua Hoa cúc" của Nguyễn Nhật Ánh, và rất ấn tượng với cậu bé Trường khi nghe chị Ngà nói "Hoa cúc mang lại niềm vui cho tâm hồn" Cậu bé sửng sốt vô cùng vì với cậu những trờ chơi câu cá, bắn chim ...còn thú vị hơn. Rồi cậu bé chợt nhận ra rằng lúc này tâm hồn mình đang "xao xuyến" vì vẻ đẹp của chị Ngà rồi.
Câu chuyện cực kỳ ấn tượng. Và nội dung cũng rất hay. Chất văn Nguyễn Nhật Ánh không lẫn đi đâu được.
Còn tôi, tôi yêu các loại hoa. Và tôi cũng bất ngờ khi nhận ra rằng: Hoa trong cuộc sống - hoa mang lại niếm vui cho tâm hồn.
Khi ngưòi ta vui cũng có hoa bên cạnh, buồn cũng mua hoa về cắm, sống đã yêu hoa, chết đi cũng luôn có hoa bên cạnh.
Và tôi nhận ra rằng hoa chính là người bạn tri kỷ không thể thiếu trong mỗi cuộc đời...
Câu chuyện cực kỳ ấn tượng. Và nội dung cũng rất hay. Chất văn Nguyễn Nhật Ánh không lẫn đi đâu được.
Còn tôi, tôi yêu các loại hoa. Và tôi cũng bất ngờ khi nhận ra rằng: Hoa trong cuộc sống - hoa mang lại niếm vui cho tâm hồn.
Khi ngưòi ta vui cũng có hoa bên cạnh, buồn cũng mua hoa về cắm, sống đã yêu hoa, chết đi cũng luôn có hoa bên cạnh.
Và tôi nhận ra rằng hoa chính là người bạn tri kỷ không thể thiếu trong mỗi cuộc đời...
Write a comment
Share this photo
Image properties
- Name
- Codonminhem.jpg
- Access
- Publicly available
- Original resolution
- 1024x768

How to use Quote function: