Lớp mình đó. Yêu lớp mình nhiều lắm. Lâu rồi mới tụ tập được với nhau, còn thiếu nhiều người và một số người nữa về sớm rùi. Tiếc quá k có Nam ở đây, thằng bạn mà mình rất ghét nó hồi học cùng suốt từ năm lớp 4. Ghét hết hồi học đại học luôn, không thèm liên lạc gì với nó cả. Trong khi đó nó bảo với C là "không hiểu sao cái G nó ghét tao thế, tao thì luôn coi nó là đứa bạn đáng để nc nhất mà nó cứ ghét tao" Tệ thật đấy. HỒi năm 2007 mình đi công tác trong Hà Tĩnh, nó alo cho mình, nó cũng bảo là nó chưa bao giờ nghĩ xấu về mình cả. Thế rồi từ hồi đó mình và nó mới chơi với nhau. Mình cũng tệ rứa ha? Hihiii
Comments
KathyLovekathy123 # Sunday, November 22, 2009 11:41:30 AM
lovetransporter # Wednesday, December 9, 2009 8:52:44 AM