My Opera is closing 3rd of March

Khi em trông thấy anh - Những ưu phiền run rẩy chết

kathy123

A1 Lop minh

Doibancungtien.jpg
 

Rate:

Previous Image 4 of 20 Next

Comments

KathyLovekathy123 Sunday, November 22, 2009 11:49:00 AM

Người mặc áo vàng là thằng bạn thân của mình, học với nó từ năm lớp 3 luôn. Nó có một cô con gái rất dễ thương và bụ bẫm. Mình với nó toàn xưng tao mày. Hễ đi đám cưới nào là phải alo cho nhau, nó từ hồi lấy vợ không lên nhà mình chơi nữa, nhưng vẫn suốt ngày alo cho mình buôn dưa cà dưa lê. Nhớ hồi nó chia tay với M, suốt ngày mình phải lên mạng để chat chit với nó an ủi nó. Hồi đó nó còn bảo là có thất bại mới thấy quý tình bạn biết bao nhiêu. Mình và nó thân nhau từ đó. Còn nhớ có lần nó bảo thi lên đại học (nó học cđ bkhoa mà), rồi ôn TA khó quá nó gọi bảo mày ơi TA khó quá tao k thi nữa, tao bỏ rui. Nói xong cúp máy. Mình alo lại, hẹn OL chat.Nó cũng OL, mình chửi nó một trận tơi bời vì cái tội lười, nó cứ hệch miệng ra cười trong wcome thôi. Hic hic,. Giờ nó coi như ổn định rồi. Trong 4 đứa, mình, Nam Bá và nó thì nó là đứa ổn định nhất, sau đến Nam, Bá thì vẫn chông chênh và còn nhiều gian khổ lắm, và duy nhất mình là con gái trong 4 đứa thì lại quá bấp bênh. C bảo nếu mình mà lấy chồng thì nó vui mừng lắm, nó sẽ bỏ tất cả mọi việc sau lưng, đưa con gái về dự đám cưới mình. Trong cuộc đời này, mình thực sự rất trân trọng tình bạn này. mãi là bạn tốt nha C. Tao thực sự rất vui vì có mày và B luôn là người bạn tốt của tao. Mong cho bọn mày luôn hạnh phúc và thành đạt. Giờ mà Nam lấy vợ, tao lấy chồng và Bá có tin vui nữa thì chắc là vui lắm ha C? Cùng cố gắng nhé. Cố lên nào bọn mày ơi.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.