Người ngồi ngoài cùng bên phải là ông anh kết nghĩa với mình hồi cấp 3 đó. Ông này hồi đó mình quý lắm, vì toàn dạy mình những thứ đểu đểu mà hì hì. Ví dụ như lấy cái bút bi, vẽ vẽ lên ngón tay rồi lấy ngón tay đó dí lên áo đứa ngồi đằng trước, có mà nó không bít được, hoặc là đứa nào ngồi đằng trước mà co chân lên, thì lấy bút mực nhỏ mực vào dép của nó, tý nữa nó xỏ chân vào dép thì tha hồ bẩn chân hì hì. Hoặc là ghét đứa nào thì lấy giấy rồi viết vào đó chữ "đánh đấm thoải mái", lấy băng dính gắn đằng sau, rồi giả vờ thân thiện với đứa nào đó thì đánh bụp lên lưng nó rùi cười bảo "mày ơi đi mua kẹo béo đi" (kẹo béo là món ăn khoái khẩu của lớp mình hồi đó mà) Thế là đứa sấu xố đó tha hồ ăn đòn nhé, hic hic. Ông ý dậy mình nhiều chiêu độc thế nên mình quý là phải. Ngày đi học được mệnh danh là quỷ cái của lớp vì nghịch đó. Càng lớn càng già càng hiền hì hì. Hôm về gặp mọi người ai cũng nhận xét là dạo này ..hiền ghê.Hihiii
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
KathyLovekathy123 # Sunday, November 22, 2009 11:57:44 AM