My Opera is closing 3rd of March

Katie's Home

Tin Vào Số Phận

Subscribe to RSS feed

Mình Ko Thông Minh


Vì nếu thông minh thì mình đã ko kết thúc bài thi IQ in English tệ thế. Hic hic.

Thực ra thì cũng có một vài lý do khách quan như là việc mình mất thời gian để điền form này, rồi thì mình ko chịu tick luôn sau khi đọc câu hỏi mà lại để dành về sau dẫn đến lúc hết giờ vẫn chưa tick xong này, rồi thì đề tiếng anh cũng dài nữa, v.v và v.v. Nhưng mà tóm lại, lý do chủ quan thì chắc vẫn là vì mình - ko - thông - minh. Hic hic, cái này, mãi đến hôm nay mình mới biết đấy. Buồn mất mấy phút liền. ^^
Thế mà ai đó cứ khen mình thông minh, nhanh nhẹn nhỉ? Ghét thật, làm mình lại phán đoán sai, lâu nay cứ tưởng mình là thông minh lắm lắm. Hị hị.

Kể ra thì mình cũng tiếc, vì đấy là một vị trí tốt, phù hợp với mình và lương cũng cao. Mình mà nói ko buồn thì biết ngay là mình nói dối. Nhưng mà thôi, mình lại tự an ủi mình là "cái số nó thế" vậy.

Mình ốm nặng hơn hôm qua rồi. Cơ mà mình ko muốn uống thuốc. Dạo này phải ngửi mùi thuốc lá nhiều, phải nghe tiếng chơi games nhiều nên mình đau đầu chóng mặt lắm ý. Sao cái số mình nó cứ trêu ngươi là vậy? Sao ông trời lại cứ gắn cuộc đời mình vào cuộc đời của những người quá khác biệt với mình? 2 thế giới thì vẫn mãi mãi là 2 thế giới, làm sao có thể nhập lại thành 1 dc.

Mà mình viết như thế này có phải là đang than vãn ko nhỉ? Mọi người bảo mình hay kể lể, hay kêu khổ, v.v và v.v. Có lẽ đó cũng là lý do mình quyết định đóng cái blog trên yahoo và tìm đến nơi "khỉ ho cò gáy" này để "mai danh ẩn tích". Kể ra cũng tiếc cái page view, bạn bè và bao nhiêu entry trên đó. Với lại dù gì thì nó cũng gắn bó với mình mấy năm nay rùi. Hic hic.

Ôi, mình đã trốn ra hàng net rồi mà vẫn ko thoát dc cái mùi thuốc lá trời đánh này. Mình ghét thuốc lá, ghét tất cả những ai hút thuốc lá. Mình cũng ghét games và ghét tất cả những ai chơi games.

Lại về nhà vậy. Hy vọng về nhà ko phải ngửi mùi thuốc lá nữa. Nếu ko chắc mình phải vào viện mất.
Ngày mai mình lại đi thi. Cái kiểu này chắc lại trượt ý mà. Mình cũng chả thèm bận tâm nữa. Hôm nay mình mệt lắm rồi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28