My Opera is closing 3rd of March

°l||l° ONE LOVE °l||l°

»-(¯`v´¯)-» every day I love you »-(¯`v´¯)-»

Giả vờ yêu ...

Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh?....yes .....yes

Em sẽ khẽ đụng tay anh, giả vờ

Nhưng anh phải giữ tay em thật chặt

Rồi ngượng ngùng ngó lơ vào khoảng không

Giả vờ thôi, giả vờ thôi anh nhé

Giả vờ em vô tình đến bên anh

Như cơn gió mang mưa chiều chợt đến

Anh giả vờ ngắm nhìn em ngạc nhiên !

Giả vờ thôi, là chỉ giả vờ thôi

Em ngã đầu trên vai anh thật khẽ

Như là cơn buồn ngủ chợt ùa đến

Chuyến xe chiều vờ chỉ có em anh

Giả vờ thôi, lại chỉ giả vờ thôi

Em vờ như con tim anh chật chội

Để em gạch tên anh vào dĩ vãng

Còn nước mắt? Vờ như chẳng thèm rơi

Giả vờ, sự thật giả vờ thôi !

.......

Mình yêu nhau, giả vờ phải không anh ?....yes ........yes ...

Chào mọi người . Christmas ....

Comments

DiêpThiên Đìnhdiepthiendinh Tuesday, November 13, 2007 3:08:28 PM

hay lắm bạn àh>_<
hãy viết nhiều bài như thế nữa nhé

Viet Khuongkazin Thursday, November 15, 2007 9:03:35 AM

mấy bài này mình ko viết, mình chỉ sưu tầm thôi.

…•…Sµn™huong_duong Friday, November 30, 2007 12:55:53 PM

hi` ,cái này Sun cũng đọc rùi ,hay ghê .
mong cho chàng trai nào cũng nhạy cảm về những điều "giả vờ" của con gái để có thể hiểu đc và làm những điều như thế kia bigsmilebigsmilebigsmile
banner của blog Kazin đẹp wa' .Sun thik màu xanh mừ ^^
nhưng sao 2 bên hok cho màu xanh lun lại để màu xám thế kia

Viet Khuongkazin Sunday, December 2, 2007 1:51:51 PM

ka sẽ thay vào khi có hình thích hợp.... thanks

…•…Sµn™huong_duong Monday, December 3, 2007 1:38:32 AM

bigsmilebigsmilebigsmile hem có chi

Cinderella_phuong Tuesday, December 4, 2007 12:49:59 PM

giá như lúc nào cũng có thể iu giả vờ 1 ai đó,để trái tim mình chẳng là của ai,để đêm đêm ko ngóng chờ 1dòng tin nhắn,để sáng sáng thức dậy chẳng fải đắn đo trước gương xem hôm nay mình sẽ mặc gì cho "hợp tông" bới người ta,chẳng fải tỏ vẻ dễ thương khi nước mắt đã trực chờ nhỏ xuống...Và giá như,người đó chỉ là 1 "đứa trẻ đến từ thiên đường" chứ chẳng fải Hoàng Tử mà trong giấc mơ của em_nàng Lọ Lem(Cinderella) vẫn luôn tìm kiếm...
Nhưng anh ơi!Cuộc sống đâu bắt đầu từ những "GIÁ NHƯ..."

…•…Sµn™huong_duong Tuesday, December 4, 2007 1:31:21 PM

sad

Cinderella_phuong Wednesday, December 5, 2007 4:45:42 AM

Hôm nay em lại khóc,em thương chính mình anh ạ!!!Anh nói đừng hành động kiểu muốn bảo vệ anh,vì anh sẽ bị trêu cợt...Nhưng em làm điều đó không fải bởi muốn anh bị đem ra làm trò đùa,mà anh cũng đâu hiểu rằng,những lời nói đó của tụi bạn chỉ để mình lại giận nhau thế này...Em lo cho người mình yêu,muốn từ 1 nàng lọ lem bé nhỏ,lớn hơn,trưởng thành hơn để giúp ích đc cho anh,vậy là sai hay sao???Sai fải không anh???Chẳng nhẽ lúc nào em cũng chỉ được là 1 người yếu đuối,1 nàng công chúa thui ư?Em chẳng muốn,chẳng cần,vì em mãi là LỌ LEM,mãi mãi là như vậy,dù anh không muốn,đc không anh

Viet Khuongkazin Wednesday, December 5, 2007 12:18:51 PM

Giá như em mãi là cô bé lọ lem trong tim anh, như ngày nào anh đã từng có em.
và giá như có 1 cô bé lọ lem thứ 2, giống hệt em, anh sẽ ước nguyện rằng :
" Giá như em sẽ là của anh mãi mãi thì anh sẽ yêu em như em đã từng yêu anh như trước đây.Cô bé lọ lem của anh "
" Giá như anh sẽ ko phải là hoàng tử của ai khác mà chỉ là riêng em, cô pé lọ lem của anh ".

Gửi riêng đến : Cinderlla phuong. hãy luôn là cô bé lọ lem của thực tế. Chúc em hạnh phúc. thanks

Cinderella_phuong Thursday, December 6, 2007 9:50:16 AM

Cảm ơn anh rất nhiều,"kazin" ạ!!!Đôi lúc trong cuộc sống hối hả này,người ta quên đi những câu nói xoa dịu lòng nhau,họ chỉ để lại những vết sẹo của tình thương,mà vô tình không biết...Còn anh lại khác,có thể trong thế giới ảo này,anh là người duy nhất còn..."có thật",hjhjhj,buồn cười lắm fải không?Nhưng,anh quả thật là 1 người rất biết chia sẻ đấy.Cho em biết tên thật của anh được không?Hơi đòi hỏi 1 chút,nhưng em mong mình có thể trở thành bạn...Thế nên thông báo,anh có một "new friend" là em:Cinderella_Hà_Phương,17 tuổi rưỡi(hjhj).Gọi em là Cinderella nhé,em là LỌ LEM mà,chào anh...!!!

Viet Khuongkazin Thursday, December 6, 2007 12:31:21 PM

à rồi, chào em !
anh : Trần Việt Khương , was born in 1988.
Country : Vietnamese .
Hiện tại anh đang sống và học ở HCM.
17t em nên học nhiều, yêu ít thôi em à.
Yêu rất cần nhiều thứ, khi yêu: ta nên dành rất nhiều thứ cho người mình yêu, phải hy sinh rất nhiều thứ em à.
Anh mong sẽ làm được nhiều điều nhỏ nhoi đó cho em và mọi người.
Anh cũng hy vọng ta sẽ là bạn của nhau. thanks em nhiều ...

Cinderella_phuong Friday, December 7, 2007 1:49:43 PM

Cảm ơn anh nhìu lém!!!Em biết mình nên làm gì mà,tương lai rất quan trọng,vì vậy em không đánh đổi nó vì những thứ phù phiếm đâu...!!!Anh hơn em 2 tuổi,có lẽ vì thế mà ta cũng dễ hiểu nhau hơn,mong là như vậy.Thực sự là rất vui vì được gặp anh...

Viet Khuongkazin Saturday, December 8, 2007 3:56:26 AM

ùa, anh cũng vui khi gặp được em, Lọ Lem.
vậy là em đang học 12 đúng hok ...? học nhiều nghen. Chúc em luôn giỏi và ngoan. hi

Cinderella_phuong Saturday, December 8, 2007 6:02:11 AM

Em cũng chẳng biết là mình có đang đi đúng đường không nữa...Vẫn biết rằng cuộc đời này không có con đường cùng,chỉ có những ranh giới,điều quan trọng là fải biết vượt qua những ranh giới ấy,nhưng sao nhiều khi thấy minh đang đi vào ngõ thẳm.muốn vượt thoát ra,nhưng rùi vẫn fải đi tiếp.......Em thấy mình rất hèn nhát,em không dám chấp nhận những thất bại hiện tại dể có đc những thành công sau này,bây giờ em cứ đi tiếp,trên 1 con đường rải đầy hoa hồng,dù biết rằng tất thảy đều là mơ hồ và ảo giác mà thui...Đi tiếp hay dừng lại đây???

Viet Khuongkazin Sunday, December 9, 2007 2:08:17 AM

khi đã bước chân vào con đường đời, chỉ có thể dừng lại hoặc bước đi tiếp, ko thể thoát ra ngoài được em à.
Nó giống như là 1 mặt trận, 1 là tiến lên để giành lấy cái chiến thắng huy hoàng hoặc là cái chết trong vinh quang,2 là đứng lại để từng viên đạn làm ta ngã lùi về sau.

Có đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi lắm em à, cảm thấy cuộc sống này quá phức tạp. chắc có lẽ là do anh chưa hiểu hết anh.

" Đi tiếp hay dừng lại ...?" đó là 1 câu hỏi khó. Anh ko thể quyết định giúp em, mà người sẽ trả lời đó chính là em.
Anh sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của em cho dù là dừng lại đi chăng nữa. Nhưng anh mong em sẽ chọn là đi tiếp.

Có những nỗi buồn sẽ làm ta buồn nhưng cũng sẽ làm cho ta lớn hơn, có được bao nhiêu thất bại để có được 1 thành công.

em hãy cố gắng lên nghen ! .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28