Anh,... đâu đó trong em ?
Sunday, August 17, 2008 2:26:29 PM
" chỉ có anh, em và bạn thân của em biết. Nếu có người thứ 4 biết thì coi như the end."
hic, anh nghĩ có cần thiết phải như vậy ko em, có cần phải romeo hay juliet đâu em. tình yêu anh dành cho em là chân thật,trong sáng, và anh muốn mọi người nhìn thấy chúng ta yêu nhau, ko phải đu đưa theo màn đêm. Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng để làm bạn gái anh, anh sẽ đợi.
và đến hôm qua thứ 7, em nói cho anh biết là :
con nhỏ bạn thân của em là người quan trọng trong chuyện tình cảm của chúng ta.
anh hỏi em : vậy em hay là bạn em đưa ra quết định là em đồng ý làm bạn gái anh ?
em nói : cả 2.
Đến đây anh thật sự ko hiểu nổi em yêu anh hay là bạn em yêu anh, em quá thụ thuộc vào bạn của em.
Chắc có lẽ em chưa thật sự yêu anh, em đã nhầm với lòng tốt với tình yêu. Anh chỉ là một hình ảnh đẹp mà em đã có, đã mất và bây giờ thì đâu đó trong em là .... ai đó ?
Cho dù gì đi nữa thì anh sẽ đợi em, cô pé của anh.
gửi sweet.











UN_Angel # Friday, August 22, 2008 12:23:56 PM
Viet Khuongkazin # Sunday, August 24, 2008 10:43:28 AM
LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu # Monday, August 25, 2008 3:13:06 PM
Cô bé ấy còn trẻ con lắm, bạn đợi cô ấy lớn đi. Chứ nói thật ra thì con gái khi yêu ai cũng muốn bạn trai của mình giới thiệu với bạn bè người ấy. Điều đó chứng tỏ người con trai đã muốn chứng minh một mối quan hệ trong sáng. Chứ chẳng ai thích trò "đu đưa theo màn đêm" như bạn nói đâu. Nếu vậy thì cô bé còn trẻ con lắm. Vẫn còn thích trò chơi trốn tìm hay nói bạo hơn một tí là không muốn ràng buộc vào bạn hay bất kỳ điều gì khác vì cô ấy còn nhiều mối quan tâm khác.
Hì...vui lên nhé!
Viet Khuongkazin # Wednesday, August 27, 2008 9:05:08 AM
" cô bé ấy " đang học 12, còn mình là sinh viên năm 2.
thời gian sẽ cho biết tất cả.
Kackyyvanha # Saturday, October 11, 2008 12:43:15 AM
Lớp 12.. quá sớm để có môt tình yêu không ý kiến..
Yêu chứ! Hiên tai mới là điều quan trong nhất...
Viet Khuongkazin # Sunday, October 12, 2008 12:36:08 PM
ùa, Hiện tại là điều quan trọng nhất. thanks bạn
Hình như bạn quên ý nghĩa của blog là 1 cuốn nhật ký. hi