Lost .....
Saturday, December 19, 2009 1:38:36 PM
Trước đó cả 2 thầy trò cùng nhau đưa ra quyết định rủ bạn bè của mình cùng xem bóng đá. Nhưng rồi dự định ko thành. Trò của thầy, Thầy cũng ko ngờ là sự việc lại diễn ra như thế.
khởi hành từ 4h15 nhưng đến hơn hiệp 2 của trận bóng thầy mới đến được. Ôi ! cái ngã 4 Ung Văn Khiêm và D2, chỉ còn cách Thế Giới Trái Cây của trò vài trăm mét nữa vậy mà thầy đành bất lực. Đứng giữa đám đông, những khuôn mặt, những nỗi niềm và đầy đủ những tâm trạng.
Vui, buồn, lo lắng và một chút rạo rực hồi hộp mỗi khi nghe mọi người ở các quán reo hò. Lúc này hình như những chiếc xe ko còn nổ máy nữa, chỉ còn thấy những cái mũ bảo hiểm loay hoay như những con kiến, đang tìm đường mỗi khi mưa rơi trong cái hang động nhỏ pé của mình…..
Suy nghĩ ….. nhìn loanh quaynh……các dây thép thần kinh hoạt động hết tần suất …….. “ quay đầu là bờ”……chỉ còn mỗi cách đó.
Cái miệng bắt đầu được nói….hihi…. thuyết phục vài người bên cạnh cùng quay lại để mình có thể có khoảng trống mà quay xe…. khó thật… nhưng cố gắng rồi cũng được…..” thank you !”. Được thoát ra cái mớ hỗn độn đó thật thoải mái như hổ được vể rừng.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tỉ số vẫn là 0-0, chắc màn hay nhất của trận bóng vẫn còn đang đợi mình….hihi… Đi trễ nên ko thể ngồi cùng học trò được…..sad….tất cả những cố gắng….. chắc chưa đủ để tìm thấy niềm vui thật sự. Nhưng điều cần nói ở đây là những người bạn mình mời đi xem đá bóng đã bỏ về khi không thấy người đã rủ .… tôi……”sao lúc trước ko tập trung lại quán nào đó rộng rãi có nhiều bạn của mình hơn là .......vui hơn ko?” ….nỗi cắt rứt.
Tin nhắn của học trò: “ Th co chn j fai hok? Anh va Hao ko di voi th ah?”…..lúc đó th còn chưa biết mình như thế nào nữa.
Trò thua độ …th thắng…. đó đâu phải lý do để vui. kết thúc thật ko như mọi người mong muốn….” trò đi chơi với bạn trò đi…. chắc th phải đi tạ lỗi với bạn thôi.” Th biết tr cũng có nhiều suy nghĩ lắm, đắn đo lựa chọn giữ bạn và thầy. Nhưng th đã quyết định là ko thể để Tr đi cùng mình được….nhưng lúc đó suy nghĩ nhiều nhất vẫn là :” Vân và Th có chuyện”……
Trong cuộc sống, đương nhiên là sẽ có nhiều điều ko theo ý ta muốn. Phải học cách chấp nhận, bỏ qua để bước đi tìm…một cuộc sống tốt hơn…vào ngày mai.
Tin nhắn của trò vào sáng hôm sau:” tặng th câu thơ mà trò rất thích : cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Chúc th có một ngày mới ko buồn phiền, th hãy luôn vui th nhé “
Th muốn nói với tr điều này: “ cám ơn tất cả những gì trên thế giới này đã cho th một cô học trò rất dễ thương, thông minh…..trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có.”










