My Opera is closing 3rd of March

My world

Where I can share my felling

Nóng

Gió nóng thổi tát vào mặt mình.

Trời ơi, nóng nóng nóng nóng.

Cởi áo ra, mồ hôi nhễ nhại.

Bức. Bực.

~

Mình có ác cảm với mùa hè từ bé.

Hồi đấy mình vẫn mũm mĩm lắm. Mà các bạn biết đấy, mùa hè không hề dễ chịu cho những người béo.

Hè trong kí ức của mình,
Là cắm chuột ngoài quán net.
Là thất thểu đi học thêm.
Là những cốc chè đỗ đen bà nội nấu mát lịm.
Là những hôm cởi trần lên sân thượng ngóng gió.
Là ....

Không thể liệt kê hết những cái "là" ấy được.

Nhưng túm lại, mình vẫn ghét hè.

~

Xác định từ cách đây 3 tháng là hè này sẽ là cái hè chán nhất trong đời.
Bạn bè về VN gần hết, chỉ còn quen 2 3 đứa ở lại, cũng chẳng gặp được nhau nhiều.
Học hành thì có vẻ hơi quá, vì chẳng thể nhồi cái gì vào đầu khi đang bị chán và lại nóng thế này.

Biển xanh vẫy gọi.

Phải đi biển trong tuần sau mới được !!!!!

Nhưng trời ơi, đi với ai bây giờ T___T

~

Mình vẫn đang miệt mài cầy cuốc lại Grammar để improve english của mình. Cố gắng năm sau kiếm được cái bằng IELTS 5.5, 6.0 hay 6.5 càng tốt <3

Vẫn đang đợi tax file number để đi xin việc.

Vẫn đang ngóng trông 1 cái vé từ trên trời rơi xuống.

~

Kiểu dạo này mình bị bấn loại.

Sắp SN rồi, đúng hôm sale mạnh nhất của Aus. Đúng CN.

Tiền đâu để đi chen lấn mua hàng đây T_____T

~

"...Xin lỗi, bạn đen vl..."

'______''

~

Cởi nốt quần ra đây.

k-bye.


Đỗ đen featuring dừa khô a.k.a sự lựa chọn ngon nhất cho mùa hè a.k.a không bán ở Aus. T___T

Em về

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28