My Opera is closing 3rd of March

nỗi lòng nàng chiki

thay đổi bản thân là một việc khó , trong đó thay đổi bản chất còn khó hơn!!!!!

thư gửi cứt thối (2)

tiếp tục là kẻ ko ra gì, t nghĩ thế, có lẽ do t chưa hiểu hết về bạn tao, về tình bạn của chúng tao, hay hơn nữa là t có hợp với chúng nó ko?
t ko biết nữa, nếu suy nghĩ sâu xa thì chả có bạn bè gì hết, vì sao ư? vì t là một kẻ ích kỷ. t nói rồi mà, đôi khi cứ giả vờ này nọ chứ thực ra đếch có cái gì là thật cả.
đôi khi mình thấy gặp nhau nhiều quá sẽ dẫn đến ác cảm nhiều hơn với nhau, có lẽ vậy, t với con bạn thân t có thể nói là ngày nào cũng gặp nhau, gặp đến nỗi mà t chỉ muốn ở nhà mỗi khi nó rủ đi chơi, mà m biết ko? tính t vốn hướng nội, khép kín, chẳng qua khi lên đại học rồi, muốn thay đổi bản thân, muốn hòa đồng,muốn nói đùa thoải mái nên mới có vẻ ngốc như vậy đấy, nhưng nếu t ko gặp nó, t lại cảm giác nó với t đang trục trặc.
cũng là do một lần t làm phật ý nó, nó giận t mấy ngày liền, ko liên lạc và gần như là t mất tín hiệu từ phía nó, nên giờ mà hễ mấy ngày ko gặp là t lại có cảm giác đó. t đúng là điên thật!
m nói t điên cũng đúng, t tâm thần cũng đúng. vì t toàn nghĩ chuyện đâu đâu ko hà!
ko chỉ thế, tao còn nghĩ t đang ghen với chị t. về nhiều thứ, tình yêu, tình bạn, và tính cách,
khi gặp nhau , chị luôn khoe mình đc bao nhiêu thằng theo, và hầu hết những thằng theo chị ý( theo như chị ý kể) lại chính là mẫu người mà mình thích, có đúng là trêu ngươi ko cơ chứ. chị ý một mặt vẫn cho rằng chưa muốn dính quá sâu, một mặt lại ... nói chung đấy là tính cách của chị ý, chị ý dịu dàng với tất cả mọi người kể cả với những đứa thích chị ý mà chị ý thì ghét, mình thì ko đc thế, với những ai mình ghét mình sẽ cố tránh, và có khi có những thái độ ko tốt, có thể điều đó làm mình mất đi một tình bạn mà nếu mình như chị ý thì có thể nối lại đc.
ấy thế mà có lần chị ý nói là chị ý mong đc có tính cách như của mình: năng động!
Hahahah, năng động cái gì,chỉ là giả tạo thôi, chứ thật ra là sự ngốc nghếch mà mình ko thể bỏ đc.
đôi khi nó làm mình mất điểm trong mắt người khác, ko biết người ta có hay giữ hình tượng của mình như vậy ko hay là mỗi khi gặp lại một kiểu, ôi mình lại viết linh tinh rồi bomb
mà số mình cũng đen cơ, những người mình gặp nào đc một phần của chị ý, nếu nói về vẻ ngoài vì tính cách con người khi đi cưa người khác mà đặc biết là con trai, chúng nó đểu lắm , chả biết thế nào đc.
scared
chính khiếm khuyết trong chuyện tình cảm này mà mình thấy con bạn mình nó cao hơn mình vài phân, nó có người yêu và mình thì chưa, có phải ai có người yêu rồi cũng đều cảm thấy những đứa chưa có như mình ko thể hỏi thăm đc gì, ko thể cho những lời khuyên nào, chỉ biết nghe và nghe, hiều đc thì hiểu ko hiểu thì thôi chăng:zip: mình ghét như vậy, mặc dù biết là thể nào sau này mình cũng như vậy, vì người ta bảo "suy bụng ta ra bụng người mà"
nói tóm lại mình chả có gì nổi bật cả, ko thể là chỗ dựa cho bất kỳ ai, ko thể là điểm đến của bất kỳ đứa nào mỗi khi có chuyện, nhìn mặt t đã thấy t ngu rồi mà lol phải chăng đó là số trời.
đôi khi mở miệng nói đc những câu tình cảm thật là sến, mẹ t bảo t khô khan, đúng thế thật, t ko biết biểu lộ cảm xúc khi cần, chỉ biết thể hiện với người ngoài những câu khách sáo, còn với người trong nhà thì... thôi ôi, t đâu muốn thế, nhưng tính t nó thế, từ nhỏ t đã thế, t ko thể khác đc, ko thể xưng hô Con- bác đc, ko thể hỏi những câu quan tâm đc, t ko quen, đơn giản thế thôi.
và thế là t cũng cứng luôn trong chuyện tình cảm , t ko thể nói chuyện bt với người khác giới đc, t cảm giấc t đang khinh bạc bọn chúng, đến em t, t cũng hay cáu gắt, gần đây t đang cố làm dịu đi với em t, nó ít khi thổ lộ với t, nhất là năm nay sự kiện mà có lẽ t ko bao giờ quên, nó thi chuyển cấp, nó ko nói nguyện vọng đăng ký cho t,nhưng lại nói với bạn t, nghe xong t cảm thấy mình như người ngoài vậy, biết một câu chuyện của một đứa bạn thông qua một đứa bạn khác đã là khó khăn cho t lắm rồi, đây lại... t thấy ngờ vực chính mình, đôi khi ko hiểu làm thế nào mà mình lại tự tách mình ra như thế nữa. đôi khi nằm nghĩ t ghét chính mình, ghét cuộc đời này, nếu đc làm lại, t sẽ thay đổi toàn bộ, t ko muốn người ta nghĩ xấu về mình, cũng ko muốn để lại ấn tg ko tốt.
mà thực chất đều là do t mà.lol
[/COLOR]
[/B]
[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE]

thư gửi cứt thốino title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28