My Opera is closing 3rd of March

nỗi lòng nàng chiki

thay đổi bản thân là một việc khó , trong đó thay đổi bản chất còn khó hơn!!!!!

Đáng nhẽ...

đáng nhẽ mình ko tiếc thế này nếu mình ko bỏ qua mấy cơ hội đó...
đáng nhẽ mình nên chủ động hơn...
đáng nhẽ mình nên nói nhiều hơn những điều đã chuẩn bị sẵn trong đầu...
đáng nhẽ mình nên ra ngoài nhiều hơn...
đáng nhẽ mình nên...
sao mình lại thế này chứ...
mình ko biết có nên cho mình thêm cơ hội ko
ko biết có nên gọi điện ko...
ko biết có nên nt ko...
mình sợ nếu mình gọi điện mình cũng sẽ ko thể nói đc như mình nghĩ...
mình sợ điều mình nghĩ sẽ chỉ là những thứ mình tưởng tượng...con gái hay tưởng bở mà ...love
mình sợ người đó sẽ nghĩ ko tốt về mình...mình đang mong có thể đọc thấu tâm can người đó...
mình mông lung quá...
mọi người lại có những suy nghĩ quá khác nhau như thế...
mình ko muốn nhút nhát, mình ko muốn chỉ ở trong thế giới của mình nữa, mình muốn thoát khỏi cái vỏ bọc này...
nhưng mình phải làm thế nào đây. làm thế nào cho đúng... mình ko biết:faint:

friendship?CHANGE!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28