thư gửi cứt thối
Sunday, May 2, 2010 6:35:20 PM
cứt thối thân mến,
có lẽ mày đã đúng khi viết blog, những tưởng tao ko bao giờ phải động chân động tay vào những thứ như vậy, ấy mà hôm nay, sau một ngày ko mấy vui vẻ, tâm trạng tao đi xuống thảm hại, đây ko phải là lần đầu tiên t thế này, mọi lần trc tao đều nuốt vào trong, nghe thì có vẻ đơn giản như nuốt nước bọt, nhưng có lẽ như vậy vì tao nuốt khi t đang viêm họng, nên nó đau đau,và thế là tao ko nuốt nữa mà nhổ nó ra.
đừng nghĩ là t nhổ ra cho m xem nhá, t đâu có thừa hơi, và cũng biết chắc m cũng ko bao giờ đọc đc điều này nên t mới viết nó ra. có vẻ t đang bắt chước m đấy, có quá nhiều vấn đề làm mình ko làm chủ đc bản thân, và chỉ khi viết ra, nói ra, kể ra cho ai đó thì mới thấy nhẹ nhõm phần nào...
tao-kẻ đáng ghét nhất mà m đc biết và cũng là kẻ mà tự thấy rất hợp với m trong khoản chơi bời, t rất thích đi chơi với m,ko phải vì m hay kể chuyện cho t nghe, ko phải vì cái mặt nhiều mụn của m,cũng ko phải vì thân thế của m, mà là vì hành động của m,suy nghĩ của m, thái độ của m, nó làm t thấy thoải mái, thấy vui vẻ, thấy thân thiện.
có thể mấy thằng lớp mình nói đúng,vì chúng ta ngốc như nhau chăng? ngốc là có tội à, ngốc thì ko hiểu chuyện à? ngốc là kẻ đáng ghét à?
tao ko biết nữa,tuy xung quanh tao cũng nhiều bạn, bên cạnh t cũng có bạn thân,nhưng t ít khi tâm sự với chúng nó, ít khi nói cho chúng nó t nghĩ gì, nhiều khi nói xong còn bị phản bác này nọ, và rồi khi ko giữ vững đc ý kiến đó thì chúng bảo t là t ko có chính kiến.
mà đúng thế thật, t ko có chính kiến, những chính kiến của t thường ko có tí logic nào, chỉ là cảm nhận của riêng t mà thôi, đôi khi như thế là ko đủ để lập luận, để phân bua, để giải thích cho chúng nó hiểu...
có thể vì sự thua kém đó mà t thấy t cũng là cứt thối như m.hahahahah
m đừng ghét t vì t cũng gọi m là cứt thối nhá, vì thấy tên này m tự đặt cho m hay nên t gọi thế.
t thích thế.
mà công nhận là chơi với m rồi t thấy m cảm xúc của m còn phức tạp hơn t. đôi khi m ko còn kiểm soát nổi bản thân m,m xuống dốc một cách thảm hại, nhưng m yên tâm, m mà có xuống thì sẽ luôn có bạn đồng hành, đó chính là tao-kẻ đáng ghét.
t biết đây chỉ là suy nghĩ riêng của t mà thôi. chắc bên m còn rất nhiều chiến sĩ sẵn sàng đồng hành cùng m, là chỗ dựa tốt hơn t, cũng giống như câu từng nói của m:"nó cứ nghĩ t với nó là bạn thân chứ!"
nghe câu đấy xong t cảm giác như "nó" chính là t sau vài năm nữa, lúc chúng ta ko còn đc học với nhau, lúc mà mỗi đứa một nơi,kẻ sung sướng, kẻ khổ sở, kẻ hạnh phúc,kẻ đau khổ.
đấy t lại thế rồi!
thực chất lá thư này t ko phải là muốn kể khổ với m, mà là t muốn để m lên đầu tiên, để sau này khi có đọc lại thì t biết m chính là chìa khóa mở cái blog này của t.vì sao ư?
nếu ko phải vì m lập trc t mấy ngày và cho t là người đầu tiên đọc blog của m, thì hôm nay, khi t có tâm trạng thế này sẽ ko lập ra blog đâu mà sẽ lại tiếp tục nuốt nó vào, vì t rất ghét viết blog. lý do này t sẽ từ từ viết trong những trang tiếp theo.
có vẻ như viết xong mấy dòng này tâm trạng t đã tốt hơn rồi!
t sẽ kết thúc tại đây
nếu có dịp nào đó, m đọc đc những dòng này thì hãy nói cho t suy nghĩ thật của m nhá![/I][/FONT][/COLOR]
có lẽ mày đã đúng khi viết blog, những tưởng tao ko bao giờ phải động chân động tay vào những thứ như vậy, ấy mà hôm nay, sau một ngày ko mấy vui vẻ, tâm trạng tao đi xuống thảm hại, đây ko phải là lần đầu tiên t thế này, mọi lần trc tao đều nuốt vào trong, nghe thì có vẻ đơn giản như nuốt nước bọt, nhưng có lẽ như vậy vì tao nuốt khi t đang viêm họng, nên nó đau đau,và thế là tao ko nuốt nữa mà nhổ nó ra.
đừng nghĩ là t nhổ ra cho m xem nhá, t đâu có thừa hơi, và cũng biết chắc m cũng ko bao giờ đọc đc điều này nên t mới viết nó ra. có vẻ t đang bắt chước m đấy, có quá nhiều vấn đề làm mình ko làm chủ đc bản thân, và chỉ khi viết ra, nói ra, kể ra cho ai đó thì mới thấy nhẹ nhõm phần nào...
tao-kẻ đáng ghét nhất mà m đc biết và cũng là kẻ mà tự thấy rất hợp với m trong khoản chơi bời, t rất thích đi chơi với m,ko phải vì m hay kể chuyện cho t nghe, ko phải vì cái mặt nhiều mụn của m,cũng ko phải vì thân thế của m, mà là vì hành động của m,suy nghĩ của m, thái độ của m, nó làm t thấy thoải mái, thấy vui vẻ, thấy thân thiện.
có thể mấy thằng lớp mình nói đúng,vì chúng ta ngốc như nhau chăng? ngốc là có tội à, ngốc thì ko hiểu chuyện à? ngốc là kẻ đáng ghét à?
tao ko biết nữa,tuy xung quanh tao cũng nhiều bạn, bên cạnh t cũng có bạn thân,nhưng t ít khi tâm sự với chúng nó, ít khi nói cho chúng nó t nghĩ gì, nhiều khi nói xong còn bị phản bác này nọ, và rồi khi ko giữ vững đc ý kiến đó thì chúng bảo t là t ko có chính kiến.
mà đúng thế thật, t ko có chính kiến, những chính kiến của t thường ko có tí logic nào, chỉ là cảm nhận của riêng t mà thôi, đôi khi như thế là ko đủ để lập luận, để phân bua, để giải thích cho chúng nó hiểu...
có thể vì sự thua kém đó mà t thấy t cũng là cứt thối như m.hahahahah
m đừng ghét t vì t cũng gọi m là cứt thối nhá, vì thấy tên này m tự đặt cho m hay nên t gọi thế.
t thích thế.
mà công nhận là chơi với m rồi t thấy m cảm xúc của m còn phức tạp hơn t. đôi khi m ko còn kiểm soát nổi bản thân m,m xuống dốc một cách thảm hại, nhưng m yên tâm, m mà có xuống thì sẽ luôn có bạn đồng hành, đó chính là tao-kẻ đáng ghét.
t biết đây chỉ là suy nghĩ riêng của t mà thôi. chắc bên m còn rất nhiều chiến sĩ sẵn sàng đồng hành cùng m, là chỗ dựa tốt hơn t, cũng giống như câu từng nói của m:"nó cứ nghĩ t với nó là bạn thân chứ!"
nghe câu đấy xong t cảm giác như "nó" chính là t sau vài năm nữa, lúc chúng ta ko còn đc học với nhau, lúc mà mỗi đứa một nơi,kẻ sung sướng, kẻ khổ sở, kẻ hạnh phúc,kẻ đau khổ.
đấy t lại thế rồi!
thực chất lá thư này t ko phải là muốn kể khổ với m, mà là t muốn để m lên đầu tiên, để sau này khi có đọc lại thì t biết m chính là chìa khóa mở cái blog này của t.vì sao ư?
nếu ko phải vì m lập trc t mấy ngày và cho t là người đầu tiên đọc blog của m, thì hôm nay, khi t có tâm trạng thế này sẽ ko lập ra blog đâu mà sẽ lại tiếp tục nuốt nó vào, vì t rất ghét viết blog. lý do này t sẽ từ từ viết trong những trang tiếp theo.
có vẻ như viết xong mấy dòng này tâm trạng t đã tốt hơn rồi!
t sẽ kết thúc tại đây
nếu có dịp nào đó, m đọc đc những dòng này thì hãy nói cho t suy nghĩ thật của m nhá![/I][/FONT][/COLOR]






