My Opera is closing 3rd of March

Keng - dở hơi ăn cám hấp

Gởi Keng!!!

,

Mưa's Blog


Gởi chị của em!

Biết tin chị ra đi em đã rất buồn. Chị là người bạn đầu tiên của em ở Yo, em rất quý chị cũng như những bài viết của chị.

Mấy hôm nay em có theo dõi cuộc chiến của chị và hanoingaytrove9999. Là một người đứng ngoài nhìn vào nên có thể em ko hiểu hết được cặn kẻ, ngọn nguồn sự việc nhưng qua vài entry của chị và của hanoi... em có thể tự đánh giá được ai đúng ai sai trong chuyện này. Chuyện hanoi... đúng hay sai, tốt hay xấu em và những người theo dõi chuyện này đều đã biết, em sẽ ko bàn luận, phân tích gì thêm ở đây vì hanoi... ko phải là bạn của em nên em ko cần phải wan tâm đến làm gì. Nhưng chị thì khác, chị là chị là bạn của em.

Đây là lý do em viết entry này dành riêng cho chị đó, hơi dài dòng chị nhỉ???

Em may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Từ bé đến lớn em chưa từng va vấp, va chạm với đời nên em có phần ngưỡng mộ chị khi tuổi thơ của chị đầy chong gai, đầy biến cố nhưng chị vẫn mạnh mẽ, vẫn vượt qua để đạt được như ngày hôm nay. Nghề chị đang làm cũng là một nghề em rất thích nhưng em ko có đủ khả năng để theo nghề nên càng ngưỡng mộ chị hơn.

Hồi còn đi học chị học văn giỏi lắm phải hông chị? Hì, em đoán zị vì em thấy chị viết entry rất hay, khả năng diễn đạt và sử dụng ngôn từ của chị rất giỏi. Em đang cố gắng phấn đấu để được như chị nhưng chắc còn lâu lắm mới được bằng chị wink

Ở chị có rất nhiều điều em cần phải học hỏi và trau dồi nhưng có một điều chắc chắn em sẽ không học chị đâu - đó là khả năng sử dụng những từ "đen" của chị - em thật sự thán phục tài này của chị đó. Em thấy hanoi... đã cao thủ lắm rồi, chị còn cao thủ hơn. Đọc những entry của chị em choáng lun. Hic, lần đầu tiên em đọc và biết những từ ngữ này đó chị.

Em biết "không có lửa sao có khói" nhưng chị ơi, mình đâu cần phải giống họ phải không chị? Đối với nhiều người im lặng là hèn nhát nhưng đối với em im lặng lại là vàng. Em sẽ không tốn lời tốn sức cho những kẻ em không quan tâm không tôn trọng.

Chị như một chú Nhím nhỏ chỉ xù những chiếc gai nhọn tự vệ khi có ai đó chạm vào chị mà thôi. Mỗi người có mỗi quan điểm sống khác nhau và em tôn trọng quan điểm sống của chị. Trong chúng ta ko ai là hoàn hảo cả, đều có mặt tốt và mặt chưa tốt, chị cũng vậy và em cũng vậy.

Em viết entry này để dành riêng cho chị và cũng để khẳng định một cách chắc nịt rằng chị vẫn mãi là chị của em sau mọi chuyện xảy ra. Dù mọi người có nói và nghĩ gì về chị thì em vẫn yêu quý và tôn trọng chị.

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CHƯA QUENDành cho những người bạn....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28