VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CHƯA QUEN
Saturday, October 20, 2007 2:52:47 AM
Hằng ngày trong lúc rảnh rỗi tôi thường lang thang trên NET để tìm kiếm một cái gì đó hay hay mà đọc, mà cười, cũng có khi khóc vì có những bài viết quá giống với hoàn cảnh của mình chẳng hạn, Sếp tôi thường nói: '' con bé này thật vớ vẩn''
Vâng, tôi vớ vẩn. Tôi vẫn thường thích làm những chuyện mà người khác cho là '' hâm hâm'' nhưng không sao, miễn sao đó là sự yêu thích của bản thân, tôi sống thật với lòng mà.
Trong thời gian này tôi chẳng biết đến tên YOBANBE là cái quái gì. Chỉ cho đến một hôm đối tác của tôi gởi link giới thiệu về các công ty đã đăng quảng cáo trên trang 24h.com.vn tôi mới tò mò click vào và thế là ở đâu hiện ra cái link YOBANBE.COM.
Ừ, đã là tò mò thì làm cho đến nơi luôn, đăng ký và đăng nhập với cái nick là '' MÈO ƯỚT'', để coi trong này có cái gì.....??? và cứ như thế tìm hiểu, post hình lên rồi viết blog, kết bạn, sử dụng hết tất cả cái gì có thể trên YO. Cũng hay hay chứ nhỉ, chả biết thằng cha nào mà lại làm ra cái WEB này rất có chiều sâu, kết nối được bạn bè, dành cho những người cô đơn, những người nhí nhảnh, yêu đời...nói chung dành cho mọi lứa tuổi.
Thế rồi lần lượt những cái tên add vào friendlist của tôi như: CƯỜNG.., OoLONG JUNIOR, BIGO, LEE, LANG KHACH - KENSHIN, PRETTY MAN, .......là những người bạn ẢO, tôi nghĩ là vậy. Hằng ngày cứ thế tôi vào văn phòng, bấm nút Power và điều đầu tiên là mở xem có bạn nào gởi mail hay lời mời gì đó cho mình không??? Cũng thú vị đấy nhỉ, có việc làm buổi sáng rồi....Hehehe
Đến một ngày......
Tình cờ nhưng cũng như có ý (tôi không muốn đề cập đến những chuyện riêng tư của mình ở đây) tôi hẹn gặp mặt 1 trong số những người bạn trên YO và biết được rằng anh ở trong CLB YONOSOLO. Mới nghe đến cái tên tôi còn chưa quen đọc, vẫn hay đọc nhầm là YONO.....gì đó sao mà khó đọc thế? Hỏi ý nghĩa của cái tên đó anh cho biết rằng vào trong CLB rồi sẽ không có ai phải SOLO (là cô đơn đấy!), Ờ, thì không cô đơn, thật sự lúc đó chỉ biết là vậy, nghe kể chuyện mà như ''vịt nghe sấm '' ấy chứ có biết ai là ai đâu...Nói thật, từ xưa đến giờ tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện trên NET, buồn buồn vào chơi rùi để đó chứ không ''care'', lại đến những CLB này nọ, ôi chuyện tầm phào ấy mà, không hứng thú.
Nhưng,
Tiếp xúc với người bạn ấy một lần , hai lần rồi ba lần...thấy cũng vui đấy nhỉ, cũng biết mình biết người, cũng hết sức lịch sự và nhất là vô cùng uy tín. Người ta bảo như thế nào nhỉ, ừ hình như là: '' hãy nhìn người bạn của nó chơi sẽ đánh giá được nó như thế nào?'' vì chỉ có những người hợp nhau, những tư tưởng lớn mới có thể gặp được nhau, chính vì thế tôi tin những người bạn còn lại trong YONOSOLO là những người bạn đáng yêu và sẽ trở thành những người bạn tốt của tôi(nếu có thể).
Từ đó,
Tôi bắt đầu chú ý đến những cái tên như : PLILAC, OoLONG, CHỊ MÈO BẮN SÚNG (THỦ QUỸ MÈO) gì đó, như lời giới thiệu của người bạn đó về họ. Tôi hay tìm đọc những bài BLOG của họ, những COMMENT mà họ viết cho nhau.Họ thật đáng yêu, những lời nói, những câu chữ của họ gởi cho nhau (có khi là chọc ghẹo, có khi là mắng ''yêu'') cũng đủ làm người khác GANH TỊ vì sự thân thiết của họ. Chính vì thế tôi đã thích và cảm thấy quí mến họ thật sự trên cái THẾ GIỚI ẢO này và tôi cũng đã có dự định một ngày đẹp trời nào đó sẽ ra mắt với tất cả họ với tư cách là NGƯỜI HÂM MỘ (êhehe)và cùng kết thành bạn thân lun. Mới đây thôi tôi nói với người bạn của tôi rằng: '' bữa nào anh OFFLINE cùng YONOSOLO anh phải chở em đi đấy nhé!''
Tiếc thay...
Gần đây xảy ra nhiều chuyện không vui quá, tuy không phải là người trong cuộc, không biết về KĨ THUẬT ĂN GIAN gì đó, chỉ biết rằng họ đang phải tranh đấu cho LÍ TƯỞNG của mình. KẾT QUẢ: NGƯỜI SÁNG LẬP RA CLB YONOSOLO tuyên bố giải thể. Chấm dứt những ngày tháng đóng góp THỜI GIAN, CÔNG SỨC KỂ CẢ VẬT CHẤT khá nhiều cho YOBANBE. Nhường sân chơi lại cho thế hệ TUỔI TEEN. Tại sao??? Họ ra đi rồi đây YOBANBE có còn những người BẠN LỚN như thế không, còn những người hăng hái tham gia những cuộc thi do YO tổ chức không??? Đừng nói là '' không mợ thì chợ vẫn đông '' nhé. Xin lỗi, nói thật đừng buồn, từ lúc tôi vào YO cho đến nay tôi chưa thấy có ai có TINH THẦN như các bạn YONOSOLO. Tương lai sẽ có nhóm nào nối tiếp không thì chưa biết, chỉ biết bây giờ là 1 điều HỐI TIẾC mà thôi. Đến lúc tôi gọi nhuần nhuyễn được cái tên YONOSOLO thì nó lại đang dần là quá khứ trên YO.
Thôi, thì thôi vậy, các bạn YONOSOLO nhé. Viết bài này cho các bạn dù trong số các bạn không ai biết tôi là con bé nào (ngay cả cái nick ''mèo ướt'') nhưng cho tôi được gọi các bạn bằng ''bạn'', những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, những người bạn trong thâm tâm tôi thật sự quí mến. NICK của các bạn không còn hiện ở list bạn bè nữa, không còn đọc đươc những cm dí dỏm của các bạn nữa cũng làm tôi chẳng muốn vào YO làm gì. Nhưng nếu có thể, hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau ngay tại ngoài đời thực không phải là ở cái thế giớ ảo này để kết thân với nhau, để hiểu nhau các bạn nhé. Vì tôi còn 1 cầu nối cuối cùng với các bạn đấy, hehe điều này bí mật. Hy vọng và hy vọng. Cái tên YONOSOLO rất có ý nghĩa, các bạn hãy duy trì ý nghĩa của nó nhé và tất nhiên có thể đổi thành....cái gì đó NOSOLO chẳng hạn, Kekeke. Chúc các bạn thành công và vui vẻ. SEE U








