My Opera is closing 3rd of March

Keng - dở hơi ăn cám hấp

Subscribe to RSS feed

"Hết tiền tiêu người yêu anh cũng ... Bán"

Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ thằng này qua thằng khác, hoặc từ con này qua con khác. Vâng tình yêu nó luẩn quẩn chạy quanh như 1 con chó, mình đuổi thì nó chạy, mình chạy thì nó đuổi, mà mình đứng lại thì nó cũng sì-tốp chạy và đứng 1 chỗ sủa gâu gâu.



Ngày xưa bạn Keng rất tâm đắc câu nì: Ái tình là trường học đào tạo những kẻ điên rồ. Bởi khi yêu thật lòng thì chính người ta mù quáng, khi yêu giả thì bị thiên hạ rủa xả đên mức khùng luôn. Nói chung sai lầm trong tình yêu sẽ khiến cả cuộc đời bị đầu độc.

Zị mà thiên hạ cứ cắm đầu vào yêu, cắm đít vào tình. Nghịch lý hết mức, vớ vẩn hết sức. (À bạn Keng cũng chả thoát được cái lưới tình lồng lộng ấy mới chết, nên bi giờ lẩm cẩm làm 1 triết gia vỉa hè nà). Chả là thấy dạo này “Tình yêu” bị biến thái đi hơi nhiều nên càm ràm tổng kết xem Tình là chữ chi mờ khiến người ta đắm đuối với những câu chuyện cực chuối, chuối cả nải, chuối cả buồng, chuối luôn cái củ, chuối từ A-Z.

Sau 1 hồi chiêm nghiệm và tưởng niệm những huyền thoại tình yêu bạn Keng thấy vấn đề là thế này: Bây giờ thanh niên thế hệ con cháu Bác Hồ chả chịu chung tình cắm dùi trên một mảnh đất, mà cứ ham hố đi khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi cho thỏa chí tang bồng. Con giai thì so sánh đẳng cấp với nhau là cưa cẩm bao em gục ngã, con gái thì kiêu hãnh trong mắt thiên hạ nếu mình có nhiều chàng lượn lờ trồng si. Người ta chả cần biết chữ “thủy chung” nó trôi tuột phương nào nữa, tình trường càng dày dặn thì càng có cơ hội vênh mặt lên với đời. Ai cũng muốn tập hợp của mình thật nhiều phần tử thì sẽ xảy ra giao thoa (đang dùng toán học nà), mà tình yêu hay đi kèm với lòng ích kỷ nên tranh chấp là chuyện xưa như ông nằm với bà. Thía là Thiên tình sử dù có ướt sương đêm, đẫm ánh trăng vàng hay làng nhàng như “cổ tích Trầu cau” thì chung quy cũng nhanh chóng dẫn đến những trách móc giận hơn vu vơ. Á không phải, nói thế nghe quá nhẹ nhàng, chính xác là chàng và nàng ở hai bờ chiến tuyến dội bom nguyên tử vào mặt nhau không thương xót… Khi cả 2 phe đều mệt mỏi thì ngầm thỏa thuận với nhau: “suger you - you go, suger me - me go” (đường anh anh đi, đường tôi tôi đi đó nhé, chứ không có gì ngọt ngào như đường đâu à), vậy là tan 1 mối tình sau khi bàn dân thiên hạ ối người học hỏi được kinh nghiệm nọ kia. Cũng là một điều làm ích nước lợi nhà đúng không nà bà con?

Luẩn quẩn chuyện tình yêu, thấy ai dính vào cũng bị điêu đứng. Cho nên mạn phép khuyên bà con còn nhỏ dại chớ vội mà yêu, có ngày tiêu mất cái thế giới quan “xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ thích mê” cho coi, lúc đó nhìn đời bi thảm lắm (giống bạn Keng nè). Còn nếu ai đã trót dại nhảy xuống bể tình thì cố gắng nghe lời ông Lý Thường Kiệt “Sông núi nước Nam vua Nam ở”, đừng có loạng quạng dòm ngó lãnh thổ của người khác, vừa mang tiếng mình là người tham lam, vừa có nguy cơ đứng trước giá tử hình bị bom đạn bắn xối xả.

Đúc kết lại vẫn chưa hiểu tình yêu là con cóc chết gì? Thấy người ta đính hôn, cưới thì trao nhẫn, ờ hóa ra tình yêu là 1 vòng tròn, mà là vòng tròn thì giống số 0. Cái đầu cũng tròn, cái thòng lọng cũng tròn, thắt vào cái cổ cũng tròn, mỗi trái tim là méo thôi. Một cái méo là khởi nguồn xuất hiện cũng những cái tròn,… đầu óc bắt đầu lùng bùng òi… Thôi thì kết luận 1 câu: Tình yêu chỉ là con số 0 (không) mà thôi. Kệ cha thiên hạ nghĩ nó là cái gì và muốn thưởng thức nó theo kiểu nào.

Bạn Keng dừng bút (ý nhầm dừng gõ). Trước khi bái bai mọi người hát 1 câu: Hết tiền tiêu người yêu tao cũng bán,… hé hé
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28