Dành cho những người bạn....
Saturday, October 20, 2007 3:12:57 AM
>~.~<!! Có thể mọi người ai cũng bíêt là trong những ngày vừa qua, nội bộ của Yonosolo bị trục trặc và xảy ra chíên tranh...Và hiện nay thì mọi chuyện đã kết thúc vì thế bài entry này nó sẽ không đề cập lại--->chỉ thêm buồn và đau vì vết thương chưa lành hẳn ...TT.TT...
>~.~<!! Nó víêt bài này với tất cả những xúc cảm trong lòng nó, và xin dành cho những người bạn nó mới quen trong YoBanBe này....sau khi đọc một vài entry của Pillac, GreenCry...những lời comment của Babu, Lucy, Lulu...và mọi người...
>~.~<!! Nó nhận ra rằng tình cảm con người thật chẳng ra làm sao...Nhất là khi mà cái mối quan hệ tình cảm đó lại được hình thành trên một cái..mạng ảo...một thế giới ảo!!---->Mặc dù chính nó đã từng có được những niềm vui thực sự khi được sẻ chia và bầu bạn với những con người...tuy thực nhưng ảo này!!?
>~.~<!! Đầu tiên: Dành cho CLB YoNoSoLo...ngôi nhà thứ hai của nó!!
Thật sự là Green rất, rất là vui khi được cùng ham hố, bon chen trong các hoạt động của CLB...đó là những thời khắc mà Green hạnh phúc nhất vì YoNoSoLo cũng chính là CLB đầu tiên mà Green tham gia trong cộng đồng ảo...Và đó cũng là nõi mà Green này xem là ngôi nhà thứ hai của mình...có dịp xả strees và thể hiện khả năng ham hố lố quá mức của mình..>"<....Chính vì dành quá nhiều tình cảm cho nhà thân yêu của mình nên khi thấy nó bị "xúc phạm"...thì Green này hok chịu nổi...Im lặng hok đôi co hok có nghĩa là đứng bàng quang bên ngoài, hèn nhát cúp đuôi hay vì nể nang ai đó...F***K!!!%#$%#%#*&*^---->Lớn cả rồi...sao lại ăn nói nhý thế!!!
---->Mọi người ghen tỵ vì những thành quả mà CLB YoNoSoLo đạt được ah???
---->Mọi người không thích những hoạt động mà CLB YoNoSoLo đã làm rồi gán ghép suy nghĩ thiển cận và tiêu cực của mình vào đó àh???
---->Mọi người có quyền gì khi lên tiếng phản bác và chê bai những cuộc vui của các thành viên YoNoSoLo...và yêu cầu đóng cửa CLB này chứ???
....Những ai mà đã có thành kiến và đã buông lời xúc phạm đến CLB YoNoSoLo thì nên suy nghĩ lại đi nhá...Mình là người có văn hoá...và lớn hết cả rồi...Nói năng và hành động nên có chừng mực...để hok bị mang tiếng "mất dạy", "vô văn hoá" nhá...Chậc!!Buồn thay cho con người..lâu lâu để tính "con" lấn át mất tính "người"....
>~.~<!! Vài dòng dành cho Pillac...chủ nhiệm CLB YoNoSoLo
Những hình ảnh...Những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau..chắc chắn...Green sẽ hok bao giờ quên....Xin cảm ơn Lắc đã tạo ra một sân chơi như thế...và giờ đây, khi hay tin Lắc gác kíêm...đóng cửa ngôi nhà thứ hai của mọi người thì Green rất là buồn...buồn thực sự...Chậc!!Dù biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tàn..nhưng hok ngờ nó lại kết thúc mau chóng và đau thương như thế này vì "cảnh nồi da xáo thịt", "huynh đệ tương tàn"---->thôi!!cũng không dài dòng lê thê nữa..chuyện đã qua rồi....Chỉ hy vọng rằng, trong những cuộc vui, những ngày off sắp tới..gia đình mình sẽ cùng họp mặt, cùng cười nói và chơi đùa với nhau...Lắc nhỉ...Chúc Lắc cùng ông Rồng bụng phệ, già mà lùn^^...già mà ham vui^^...ấy được vui vẻ và may mắn trong chuyện tình cảm cũng như công việc!!! Thân!!
>~.~<!! Đôi lời cho sếp Oolong....
Cám ơn anh...vì em học được nhiều điều ở anh...Em có theo dõi vụ việc hok hay vừa qua...và em sẽ hok nói gì nhiều về vấn đề giữa anh và "họ"....Chỉ có điều...em không thích, không đồng ý cách nói chuyện của anh....anh Oolong àh...Anh và em, cùng mọi người nhờ có Yobanbe mà chúng ta tiến gần với nhau...cùng có với nhau biết bao là vui buồn như thế...Và anh cũng vì muốn tốt cho Yo nên đã có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực...Chắc hẳn cũng có 1 số đông người cảm nhận được đìêu này, hok riêng gì em!! Chính vì vậy, em mong anh sẽ hok nói về Yo, về những lỗi của Yo với thái độ hok được thiện cảm cho lắm(em đã có gắng nói giảm)....Đối với em, dù Yo đôi khi mang lại nhiều phiền toái vì các lỗi trong hệ thống nhýng nó vẫn chính là chiếc cầu nối đưa em đến với mọi người..trong đó có anh...Chúc anh và Lắc vui vẻ!! Hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau trong những ngày off hok xa!!! Thân!!
>~.~<!! Cảm tình dành cho Keng....
Tuy quen Keng hok bao lâu nhưng Green khá quý Keng...hehehe...bởi vì Green cảm nhận được một cái gì đó..khá khá giống Green trong phần tính cách của Keng....Rất vui đýợc làm bạn với Keng....Chúc Keng có thêm nhiều niềm vui...và hy vọng rằng Keng sẽ bớt strees. Dạo này vào blog Keng toàn thấy gì đâu hok àh, lời lẽ của một cô gái 24tuổi...xa nhà vào lập nghiệp tại một chốn bon chen như thế này thì mạnh mẽ và cá tính nhý thế cũng tốt, nhýng đừng quá mức nhý thế.....Chán....Có vui đùa nhýng đừng đi xa quá nhá Keng !!! Hy vọng còn ham hố gặp được Keng...
>~.~<!! Và lời hỏi thăm cô nhà hàng xóm GreenCry...
Ta bíêt mi buồn sau những lời mi tâm sự với ta...và ta chỉ có thể ngồi nghe mi nói thôi...chẳng biết làm gì khác ngoài cách tìm cách chọc cho mi cười..>"<....Đối với một cô gái đôi mươi như mi, có lẽ những va chạm đầu đời ở cái xã hội như thế này thì quá mức đối với mi...vì thế mà hok ít lần mi đòi tự tự....Sak!! ýýýý!!! Thui, cứ coi như đó là một kinh nghiệm đi...và hãy vì nó mà sống tốt hõn....Chúc mi thành công trong con đường đã chọn sắp tới...Có gì buồn vui, cứ việc tìm ta, mổ, xẻ, chém, giết gì cũng được...ta sẵn sàng làm đống thịt bằm cho mi băm xả mọi bực dọc...cho mi nhét cái bầu tâm sự...Chỉ với điều kiện....sau khi ta chết, mỗi ngày đều đốt nhang và nói vài tíêng "Anh Green..yêu vấu"!!...
Ngoài ra, như đã nói...ta cấm mi hok được nghĩ đến chuyện..đi tìm thần chết. Nếu có thì cũng phải báo với ta trước, để 2 đứa cùng bàn chọn xem kiểu tự tử nào đang hợp mốt...và ăn ảnh nhất khi đưa lên hình...Chẹp!chẹp!!Nhớ Nhá!!(nếu mi hoặc ai khác hỏi ta lấy quyền gì cấm đoán mi-->loại người nhiều chuyện này nhiều lắm, ta sẽ trả lời "TA LÀ BẠN CỦA MI, THẾ THÔI!!")
>~.~<!! Đôi lời với các thành viên YoNoSoLo...
Green sẽ hok quên các bạn...có việc vui chơi nào thì "làm ơn" rủ rê Green đi theo cùng...Hichichic...."Làm ơn" đừng bỏ nó cô đơn, lạnh lẽo buồn tủi, thui thủi, cô cút...ở nhà một mình nhá mọi người...Thương mọi người nhìu lắm!!Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!!! àh...hiện tại thì Green đang xây nhà trong Yahoo...chắc có lẽ nhà Yo này chỉ là nõi Green gửi hình lên thui...nên cũng xin tạm biệt mọi người luôn!!
>~.~<!! Và sau cùng là đôi lời gửi đến những thành viên yoers khác!!!
Trong những ngày vừa qua, Green rất là bất bình khi đọc những lời comment của các bạn về cuộc cãi vã trên. Và buồn cười khi thấy những người từng là bạn bè, từng đi chơi chung...giờ quay sang đấu đá, ăn thua đủ với nhau từng lời một....Không thấy buồn sao??àh hay là sợi dây tình cảm bị đứt rồi....$#@%@%^^&$%&....có ăn có học hết mà...sao lại nói năng và có những lời lẽ thíêu văn hoá đến nhý thế!!!
Người ta hok nói gì, hok có nghĩa là người ta đứng bàng quang mà là vì nếu nói thì cũng giống nhý mí người...tự hạ thấp nhân cách của mình...cớ sao hok chịu hiểu mà còn gây hấn tùm lum luôn...
Anh Babu àh...lúc trước mình có off một lần..cũng vui vẻ lắm mà sao giờ tình hình biến chuyển xấu quá vậy???Anh có xích mích gì về YoNoSoLo sao??
Và còn một số người khác nữa...nhưng nó nghĩ chuyện đã qua hok nên bới móc lại làm gì nữa nên hok thèm nhắc tới cho mệt....
----->Tóm lại một đìêu....bài entry nó vết dành cho những người trong cuộc...vì một vấn đề mâu thuẫn đã nảy sinh vết rạn nứt trong tình cảm khó hàn gắn lại được...chỉ mong những người này qua chuyện này sẽ vui vẻ và hạnh phúc hõn...Thân!!








