My Opera is closing 3rd of March

Wellcome to Kenshin blog's!!!

Hoang Tran Anh Quoc

Cuop bo.... kaka cool !

Binh pháp kua gái!

Hôm bữa lang thang kiếm được cuốn binh pháp Tôn Tử. Đọc một hồi tối tăm mày mặt định không đọc nữa thì thấy có một chương gọi là "Đoạt bồ ngũ thiên diệu kế" nên đọc thuộc lòng giờ có dịp viết lại cho a 3 thưởng thức.

"""Đoạt Bồ Ngũ Thiên Diệu Kế""""
tác giả: Tôn Tửng

Trong các loại chiến trường như sa trường, thương trường, đấu trường, ta điều phải dụng sức và dụng mưu để đạt được chiến thắng hoàn hảo. Nhưng chỉ riêng có tình trường là tuyệt đối không thể dùng sức mà phải dùng mưu. Ai có mưu cao thì sẽ đạt được chiến thắng vinh quang. Và trong cuộc chiến này, điều quan trọng nhất là phải tranh tiên. Tranh tiên có nghĩa là mình là người tới đích trước thì sẽ nắm phần thắng cao hơn kẻ tới sau. Nhưng những kẻ tới sau cũng chưa chắc là hoàn toàn bó tay chịu số phận. Vì lẽ đó nên tui mới lập ra năm thiên "cướp bồ dịu kế" để cho những người đã mất cơ hội tranh tiên có thể trở bại thành thắng. . Năm thiên "Cướp bồ dịu kế" này gồm "Cuồng Phong Kế, Mỹ nhân kế, Kim ngân kế, gián điệp kế, Tiểu nhân kế".

Thiên thứ nhất, Cuồng Phong Kế:
-Binh pháp có câu "Binh uý thần tốc, tốc chiến tốc thắng". Trước tiên phải xem xét về thực lực của bản thân. So sánh giữa mình và tình địch xem ai đẹp trai hơn, giàu có hơn, có sức hấp dẫn hơn. Nếu như về mọi mặt mình cảm thấy điều trội hơn tình địch thì phải tấn công như vũ bão. Tấn công nhanh tới nỗi tình địch không kịp trở tay và khi nhìn lại thì con bồ đã mất rồi .
Thiên thứ hai, Mỹ nhân kế:
-Ai đã từng đọc truyện tàu thì không lạ gì với kế này. Đầu tiên phải áp sát đối tượng, tức là tình địch của mình. Làm quen với hắn rồi sau đó sẽ tìm trong đám bạn gái của mình một đứa bắt mắt mà giới thiệu cho hắn làm quen. Bước đầu thì cứ hẹn chung ba người rồi mình tìm cách chuồn đi (kiểu như đi bath room hay gì gì đó). Ở kế này có hai khả năng. Một là hắn sẽ kết con bạn mình và lơ là với con bồ hắn===> mình chẳng đánh mà thắng . Hai là hắn vẫn chung thuỷ với con ghệ của hắn, nhưng ở điểm này mình phải khéo léo dàn cảnh cho ghệ hắn bắt quả tang hắn hẹn hò với người khác. Ai cũng biết là con gái có một dòng máu ghen kinh niên nên dù chuyện không cũng thành có, chuyện nhỏ cũng thành to. Và thế là mình lại có dịp đóng vai trò an ủi người đẹp . Đây còn có thể gọi là kế ly gián.
Thiên thứ ba, Kim Ngân Kế:
-Người ta lại có câu "Phóng tài hoá, thu phục nhân tâm". Tiền là sức mạnh vạn năng, nên trong binh pháp cũng cần có tiền. Kế này áp dụng khi mình là một người giàu có, còn tình địch thì là một anh thư sinh nghèo "khố rách áo ôm". Bản tính của con gái hay thích đi shopping nên ta cứ tấn công vào điểm yếu đó. Nhưng tấn công quá trực tiếp sẽ dẫn tới sự phản kháng kịch liệt từ đối phương. Thí dụ tự dưng lại mua quà cho một người con gái một cách ào ạt thì đã ngan nhiên công nhận nói rõ ý đồ của mình rồi. Việc này đối với hoa chưa có chủ thì không sao nhưng với một người đã có bồ thì người con gái đó sẽ từ chối thẳng và thậm chí cắt đứt quan hệ vì lòng tự trọng cho mà xem (lòng con gái đúng là khó dò ). Cho nên phải tặng một cách khôn khéo. Ví dụ như nhân dịp sinh nhật thì chọ quà thật đắt tiền và đúng sở thích của người đó. Vì quà sinh nhật thì bắt buột phải nhận và tặng quà vào dịp sinh nhật thì không nói lên được gì ==> gian kế chưa bị lộ tẩy . Tiến thêm bước nữa thì khi đi shopping nên rủ người mình theo đuổi và bạn gái của người đó đi khoang 3-4 người gì đó, hoặc là chị em đi chung. Và tìm cách mua quà cho tất cả những người đó trong lần đi shopping(cái này thì hơi bị đứt ruột đó ). Vì tặng quà cho tất cả mọi người thì cũng chưa lộ tẩy. Sau đó từ từ để cho người đó quen được nhận quà và cảm thấy những món quà mình tặng là một phần trong cuộc sống thì lúc đó tìm cách hẹn riêng và tặng quà riêng cho người đó và phải tặng những món quà từ từ lộ ra ý đồ của mình. Có nghĩa là lúc này sẽ dùng những món quà đó nói rõ ý đồ của mình trước. Nếu nàng vẫn còn nhận quà thì coi như gần tới đích rồi. Chỉ còn chờ thơi cơ là phun ra một câu xanh rờn kekekeke.
Thiên thư tư, Gián Điệp kế:
-Trong chiến tranh, Gián điệp đóng vai trò quan trọng nhất vì gián điệp là người hiểu thấu tình hình quân địch nhất. Người ta nói "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến, bách thắng". Ở trong tình trường, gián điệp chính là người nhà và bạn thân của đối tượng mà ta theo đuổi. Một thằng em háu ăn hay một bà chị tham quà chẳng hạn. Nhưng lúc này người càng nhỏ tuổi càng tốt. Nên hãy khai thác thông tin từ em của đối phương chẳng hạn. Hoặc giả người đó không có anh, chị, em thì ta có thể khai thác từ bạn bè thân thích, những người gần gũi. Thậm chí ta còn có thể được các tay gián điệp này chỉ vẻ đường đi nước bước để tấn công. Và ta cũng có thể dùng người thân của tình địch mình để khai thác các tính xấu của hắn và thông qua những gián điệp bên đối tượng mình theo đuổi để tới tai nàng. Ví dụ như hắn có tật hay đái dầm hay gì gì đó . Biết được thông tin của tình địch thì có thể biết được lúc này 2 người giận nhau và giận vì lý do gì. Lúc đó mình sẽ như một thiên thần bay tới bên nàng an ủi và đóng vai một người đồng cảm( lưu ý là dù nàng có sai be bét cũng nên đổ lõi hết vào đầu thằng tình địch, nhưng nói bằng một giọng trung lập chư không nên có ý chửi mắng hắn. Để cho nàng thấy mình là quân tử, dù thực ra là nguỵ quân tử hehehehe).
Thiên thư năm, Tiểu nhân kế:
-Nếu như là cua gái ASIAN thì kế này hữu dụng. Kế này thì hơi tiểu nhân một chút, nhưng không có đường nào khác khi trái tim nàng đã thuộc về tên kia thì dụ dỗ không xong đành dùng áp lực. Và áp lực đó chỉ có thể tới từ Hai vị môn thần nhà cô nàng. Phải mua chuộc cho bằng được ba má nàng và lấy cảm tình hai người này. Rồi tìm cách dèm pha nói xấu tình địch. Bịa đặt, vu khống hay nói oan cho hắn điều được. Cốt sao cho hai ông bà ghét cay ghét đắng hắn và mình sẽ có trợ lực rất mạnh. Lúc này là dùng sức mạnh để chia uyên rẽ thuý .

Nói tóm lại một điều cốt yếu trong cướp bồ yếu lược chỉ là một chử "LỲ" ai không lỳ không thể thực hiện được. Chúc bạn thành công sau khi nghiền ngẫm sách này và nếu có thành công thì có vài điều cấm kỵ: Không nên đi đường một mình vào ban đêm, không nên mở cửa khi không biết ai đang gõ cửa, không nhận vật lạ gửi tới nhà và không nên lơ là, mất cảnh giác vào bất cứ lúc nào. Nếu như phạm vào mấy điều cấm kỵ trên thì coi chừng mặt ăn acid hồi nào kô hay đó

Tôn Tử ký
[/COLOR]Hỏi thế gian tình là vật chi. Tình khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn. Cổ thụ mấy mùa hàn chương.
Hoan lạc thú biệt ly sầu. Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...
Ngàn lời muốn tỏ trôi cùng mây. Thiên sơn trong băng giá.
Quân tử đi cùng ai ?
[/ALIGN][/ALIGN]

Nhạc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28