My Opera is closing 3rd of March

ks

chỉ dành cho nụ cười của em

truyện cười 3

Tối hôm qua, xem xong phim cuối tuần anh xã tôi quay sang đòi “dạt dào tình cảm”.
Tôi bảo:
- Từ từ để con nó ngủ đã nào.
Anh xã vừa lần lần tay vừa nói:
- Nó ngủ say như thằng chết trôi rồi, biết gì nữa mà lo.
Thế là vào cuộc! Sáng hôm nay, cả nhà đang ăn xôi sáng thì “ông” con trai quay sang mẹ nói rất rành rọt:
- Mẹ ơi, mẹ cho "thằng chết trôi" xin thêm ít ruốc ạ! Vợ chồng nhìn nhau, suýt nữa thì chết ngẹn!


*
* *

Chẳng là mới lấy nhau được 4 năm, vợ chồng còn nghèo nên cố lắm chúng tôi mới xây được hai gian nhà, một gian làm bếp và để xe, gian kia là phòng khách kiêm phòng ngủ với một cái giường đôi. Thế nên, nhiều khi chuyện vợ chồng bị cô con gái 4 tuổi quậy rất buồn cười. Như tối hôm thứ 7 vừa rồi. Nửa đêm, bố mẹ đang khởi động để “gặp nhau cuối tuần” tí thì con gái thức giấc la ầm lên:
- Bố... bố làm gì mẹ đấy?
Bố nó hoảng quá nằm bẹp xuống... che!!! Mẹ nó thì vội lấy tay bịt mắt con gái lại:
- Ngủ đi, ngủ đi...
Lát sau yên ắng, ông xã quay sang tôi đòi “uống sữa”. Nhưng cô con gái rượu chợt choàng dậy nhìn chăm chú rồi khóc ầm lên:
- Bố hư, bố hư... bố đi ra, bố đi ra...
Thế là ông xã tôi bị con gái “cướp trên giàn mướp”, tiu ngỉu lăn ra ngủ đến sáng!

Truyện cười 2Tình Là Ánh Sao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28