nÓ đang hạnh phúc
Monday, April 27, 2009 2:11:01 PM
1 quá khứ đau buồn
1 giai đọan khờ khạo ngốc nghếch
1 con người chỉ biết hi vọng vào 1 trái tim chết
1 sự lầm đường không đáng có
giờ đây...
1 con người mới đã đến
1 trái tim đầy yêu thương tìm đến với nó
mang lại cho nó hạnh phúc
nó cảm nhận được sự yêu thương từ anh
anh khiến nó cảm thấy ấm áp vô cùng
anh yêu nó
và anh khiến nó yêu anh
nó cảm thấy mình bé nhỏ trong vòng tay anh
anh nhẹ nhàng
làm nó cảm thấy luôn vui vẻ
anh có thể hiểu được những gì nó nghĩ
và nó cũng hiểu anh
nó đảm bảo như vậy
đôi lúc anh nói tiếng Việt mà nó chẳng hiểu
nhìn mặt anh với mặt nó ngây ngô đến tức cười
anh không biết giải thích bằng tiếng Anh ra sao
nó bắt anh nói tiếng Hoa
anh không chịu
bởi anh biết nó đâu có hiểu tiếng Hoa cơ chứ
nó hạnh phúc mỗi khi nghe anh nói yêu bằng những ngôn ngữ khác nhau
thật sự hạnh phúc
nó biết
trái tim nó đang có anh ngự trị
và nó cũng đang chiếm ngự trái tim anh
duy nhất chỉ mình nó!!!!
người ta vẫn nói hạnh phúc như cây cà-rem
"Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan toả. Nếu bạn hơi vội vã, bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và mất đi sự tận hưởng trọn vẹn lẽ ra bạn nhận được.
Bạn không thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn một trong hai cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tự nhiên tan biến đi. Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy?"
nó không biết hạnh phúc của nó sẽ ra sao
nhưng nó biết chỉ cần nó giữ gìn
thì cây cà-rem của nó sẽ không tan chảy quá nhanh để rồi tuột khỏi tay nó













Unregistered user # Sunday, May 3, 2009 6:36:23 AM