My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Tomorrow is another day

No promises Lâu lắm rồi mới có 1 cái entry mới nhỉ ? Nói thế thôi chứ thỉnh thoảng mình lại ghé thăm nhà mình mà:D Nhưng cũng phải nói ba tháng vừa rồi quá căng thẳng . Ba tháng sau khi thi đỗ vào vòng Tỉnh. Ba tháng học đội tuyển văn. Mình đã thấy yêu văn mất rồi . Suốt những ngày qua , mình đã sống với môn văn , sống với đội tuyển văn , thật cực khổ , thật mệt mỏi, thật nhiều thác ghềnh . Nhưng dù sao mình cũng đã trải qua kỳ thi ấy rồi Kỳ thi suốt hai năm trời đằng đẵng chỉ học học học để thi , kỳ thi mang bao hy vọng của mình , của bố mẹ , của cô giáo , của trường, của thành phố ,... Bài thi mình làm không tốt lắm . Chẳng biết có được gì không nữa ? Mình không quan trọng điểm số. Mình biết mình đã làm hết khả năng của mình. Mình biết mình đã dồn hết mọi tâm huyết của mình vào đó. Mình không hối hận vì những gì mình đã làm và sẽ đạt được dù như thế nào đi chăng nữa. Tuy không hối hận nhưng mình thấy buồn! Có lẽ mình sẽ làm được tốt hơn thế ? Hoặc mình chỉ làm được như vậy thôi , mình đâu giỏi giang gì? Không biết mình có nghĩ điều gì sai không nhỉ ? ... Chán! Ngán! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Thôi , không nghĩ nhiều nữa , dù sao cũng đã qua rồi. Được gì thì được , không quan trọng , điều quan trọng là mình đã làm hết sức mình rồi ! " Tomorrow is another day " Cố lên ! Ngày mai sẽ là một ngày mới ! Sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn ! Tốt đẹp hơn ! Uh đúng vậy mà Bây giờ thì ngắm chồng mình cái đã , Yêu chồng em nhiều....

Boys Over Flowers We made you_Eminem

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28