My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Mùa hè trên Melbourne

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gợi nhớ một chút thân quen !

Nhanh thật nhanh, khoảng cách giữa con người và thời gian sắp dần trở nên bất tận. Nắng, gió của mùa hè của Melbourne dường như lại trở nên thân quen trong kí ức của mình.
Năm nay sẽ là mùa hè thứ 3 Ngọc Anh sống trên đất nước Úc, đất nước của sự tự do.
Không có một mùa hè nào giống mùa hè nào hết. Mùa hè của miền Bắc Việt Nam rất khác so với Melbourne.
Cảm xúc lại gợi mình nhớ lại tiếng ve kêu rả rích, cánh chuồn chuồn bay trên bầu trời xanh ngắt.
Rồi những cơn mưa rào dịu đi cái nóng hè oi ả, hàng phượng vĩ đỏ râm ran. Rồi lại nhớ những tháng ngày đạp xe tới trường, bạn bè gọi nhau í ới. Rồi lớp học thêm những khi mất điện.
Những buổi tối mùa hè ngồi ngoài hiên nhà hóng mát, kể chuyện liêu xiêu. Nhớ lắm những ngày tháng ấy!

Rồi giờ đây, khi sống ở Melbourne, vẫn còn vương vấn những chuỗi ngày tươi đẹp xưa, nhưng đồng thời kí ức cũng thu nhận những nét rất riêng của Úc.
Bất chợt chỉ nhìn thấy nắng cũng cảm thấy chút yêu thương.

Vội vàng bước đi trong gió, tóc tung bay mà cũng thấy dịu dàng biết mấy.
Nghe thấy tiếng chim hót, nhìn thấy con đường dài trong lòng cũng thấy có chút bâng khuâng.
Mùa hè ơi sao có chút gì xa xa, mà cũng thấy sao nó thật gần
Thân quen lắm một mùa hè đang tới.



Cố gắng lên khi mùa thi lại sắp đến rồi.
Biết là phải cố quên đi những gì không còn nắm giữ, mặc dù còn chưa được một ngày chạm tới. Vậy mà sao cũng thấy thật khó khăn.
Chỉ một ánh mắt nhìn, một lần gặp mặt đã làm trái tim cứ rung lên không ngừng. Cố quay đi nhưng con tìm lại không ngừng thở để níu kéo, để tìm kiếm cái bóng hình. Rồi nước mắt chợt tan khi nhìn thấy ai đó đang mỉm cười, cầm tay nhau ra về trước mắt. Cố gượng cười, nuốt nước mắt vào trong, coi như chưa nhìn thấy.
Không hiểu, không giải thích được trái tim ấy.
Có những lúc đã có thể quên. Nhưng rồi lại bắt gặp. Và rồi lại thao thức không yên.
Cứ tự hỏi chính mình, rồi lại thất vọng vì không thể nào tìm ra đáp án.
Khó chịu, khổ sở vì suy nghĩ. Không thể học hành yên tâm được.
Nhất là khi còn chưa hiểu tại sao!
Ám ảnh ơi hãy đi đi mãi! Đừng bám theo đuôi ta nữa!
sad
Tìm cách nào đó cho riêng mình ....

First Entry for the New Year 2011!!!Bài học hôm qua

Comments

Ms.TruongMsminie Sunday, December 18, 2011 3:04:12 PM

xa quá Ngọc Anh ah.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28