Không thể kết thúc ngu ngốc thế được!!!!!
Saturday, June 23, 2012 2:23:23 PM
Hai ngày trời không học hành gì, xem hết bộ phim. Hí hửng làm tất cả mọi thứ xong xuôi để coi phim. Đấy, thế mà ông đạo diễn Vu Chính vô duyên kia chơi ngay cái quả kết không ai về với ai. Hai đứa yêu nhau như thế mà không cho người ta được sống với nhau. Thật là đau lòng thay cho chị Hồng Ngọc á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Tức quá đi mất !!! Không nói đâu được cho bõ tức.
Tình yêu của Hạo Vũ cho Vũ Ninh thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng nó không nên là rào cản cho Hồng Ngọc và Hạo Vũ mới đúng.
Ví dụ như Hạo Vũ phản bội Vũ Ninh đi chăng nữa thì cũng cần phải như thế chứ. Thế Hạo Vũ phản bội Hồng Ngọc lại không đáng là gì hay sao ????
Hãy cứ để Hồng Ngọc đi tìm quá khứ, rồi Hạo Vũ gặp lại Hồng Ngọc. Xa nhau cũng được, nhưng phải khẳng định rõ ràng là Hạo Vũ thực sự yêu Hồng Ngọc sâu sắc cho khán giả nhờ chứ.
Á, vẫn tức!!!!
Nữa, quá khứ của Hồng Ngọc còn chưa sáng tỏ cơ mà, phải cho biết Hồng Ngọc có chồng rồi hay chưa chứ ??? Liên quan gì mà tự nhiên cho chi tiết đấy vào xong vứt đấy mà không thèm giải thích như thế??? Ngu xuẩn !
Nói cho cùng thì mình cũng thích coi phim này lắm, chứ không đã chẳng coi hết nhanh thế!!! Holiday ngâm lại mới được. Chỉ tức mỗi tập cuối....
Lại nhớ lại ngày xưa xem phim, khi mà tập cuối hai người yêu nhau phải rời xa nhau, mình chê phim hết chỗ nói. Mẹ mình bảo, rất hay vì sau này hai người có thể sẽ lại gặp nhau và yêu nhau.
Có lẽ kết thúc của Quốc Sắc Thiên Hương cũng vậy !!! Nghĩ gì thì nghĩ, khi mà Hạo Vũ vẫn chưa thể yêu Hồng Ngọc hết mình, thì anh ấy không xứng đáng được sống cùng Hồng Ngọc. Còn bản tính mạnh mẽ của Hồng Ngọc khiến cô có thể đối mặt với chính mình và với mọi người một cách thẳng thắn, mình rất ngưỡng mộ. Nhưng như vậy sẽ không hợp lí bởi nếu cô chỉ ra đi một mình, một thân con gái như thế thì quá khổ, không ai chăm sóc.
Có lẽ Hạo Vũ sẽ hiểu ra được phải trân trọng những gì mình đang có hơn là chỉ tốn thời gian vào quá khứ nhỉ!!!
Có lẽ cái kết thúc như thế lại là tốt nhất, có thể hai người đó sẽ có thể yêu thêm lần nữa thì sao ?????
Ôi mình thật là sến !!!! Bình thường không thích xem phim tình cảm, thế mà bây giờ trở nên thế này đây. Thật hài !!!!!












