My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Chậm lại một phút!!!

Mỗi lần bắt đầu viết mình đều bắt đầu bằng "Lâu rồi không...". Thực sự, những tháng ngày này mình suy nghĩ thật nhiều, rất nhiều vì sao mình đang sống. Nhiều khi có những suy nghĩ vu vơ chẳng bao giờ có câu trả lời. Người ta nói khi con người ta bắt đầu nghĩ lại về quá khứ, sống trong quá khứ, có nghĩa là đã già.

Có nhiều chuyện mình không nói ra được, cũng không biết làm sao có thể giải tỏa để nó tan biến khỏi cõi lòng. Càng ngày mình càng sống khép kín. Khi con người tự mình khép của lòng lại thì lúc đó đã không còn điều gì có thể mang những điều chất chứa trong lòng vơi đi.

Không hiểu sao đến bây giờ mình vẫn không muốn bước cho nhanh, không muốn quên đi quá khứ một thời. Mình càng ngày càng đào sâu vào cái quá khứ mà khó có thể lấy lại được ấy. Phải chăng mình sợ rằng mình sẽ quên tất cả mất?

Dù rằng có thể sống đầy đủ vật chất nhưng liệu có thể sống an nhàn không lo toan hay không?

Cuộc sống quá ngắn thật rồi

Không thể kết thúc ngu ngốc thế được!!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28